Thiết thực góp sức xây dựng nông thôn mới
(HPĐT)- Chưa bao giờ cụ Đỗ Thị Xuân, 82 tuổi, thôn Ngoài, làng Lương Quy, xã Lê Lợi (huyện An Dương) thấy quê hương mình đổi mới nhanh chóng, tích cực như hiện nay. Đường làng mở rộng, vỉa hè trồng hoa, việc đi lại thuận tiện. Có được cảnh quan đó là nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân trong hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Cụ Đỗ Thị Xuân rất vui vì gia đình mình hiến một phần đất vào “việc chung” của làng, của xã.

Cụ Đỗ Thị Xuân và anh Nguyễn Văn Dũng, Trưởng thôn Ngoài, xã Lê Lợi trước khu đất của gia đình cụ Xuân hiến tặng xây dựng đường nông thôn mới.
Phó chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn Quang Phúc cho biết, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã triển khai nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường, vỉa hè. Để mở rộng đường, cần sự chung tay hiến đất của các gia đình sinh sống dọc 2 bên đường. Với sự đồng lòng, ủng hộ cao của người dân, xã xây dựng và hoàn thành một số tuyến đường. Hiện có 2 tuyến đường xã đang triển khai thực hiện gồm đường thôn 2 Tràng Duệ và thôn Trạm Bạc, mỗi tuyến đường dài khoảng 400 m. Điều đáng quý là tinh thần ủng hộ của người dân khi tham gia mở rộng đường, mỗi nhà hiến từ vài m2 đến vài chục m2, có những hộ hiến đến 50-60 m dài mặt đường. Thôn Ngoài, làng Lương Quy có 2 tuyến đường vừa hoàn thiện với tổng số 19 hộ hiến đất. Trong đó, gia đình cụ Đỗ Thị Xuân 2 lần hiến đất khi 2 lần thôn làm đường. Ở vào vị trí góc ngã 3 nên gia đình cụ Xuân có diện tích đất hiến nhiều nhất, nhì thôn, với khoảng hơn 50 m dài mặt đường, với tổng diện tích 50m2.
Trò chuyện với cụ Xuân, cụ cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy thôn, xã làm được đường rộng, đẹp như vậy. Lúc cán bộ xã, thôn vào vận động hiến đất mở rộng đường, tôi và các con thật sự cũng có chút băn khoăn, xong vì “việc chung”, vì sự thuận tiện, đẹp đẽ của con đường, của thôn, xóm và gia đình nên chúng tôi đồng lòng nhất trí ủng hộ”. Điều cụ Xuân “có chút băn khoăn”, theo anh Nguyễn Văn Dũng, Trưởng thôn Ngoài là có cơ sở. Bởi giá trị đất đang giao dịch hiện nay ở khu vực mặt đường khoảng 10 triệu đồng/m2. Với diện tích đất 2 lần hiến khoảng 50 m2, giá trị nửa tỷ đồng thì gia đình cụ Xuân phải di chuyển công trình vào phía trong khiến diện tích phần sân bị thu hẹp, tốn kém xây lại tường bao, cổng. Trên tuyến đường, có những hộ phải mất hàng trăm triệu đồng để di chuyển công trình xây dựng. Vì xã Lê Lợi triển khai vận động xây dựng nông thôn mới trên tinh thần ủng hộ, tự nguyện hoàn toàn của người dân, không có sự hỗ trợ của Nhà nước về vật kiến trúc như đối với các địa phương được UBND thành phố chọn đầu tư làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, việc hiến đất, xây lại tường bao, cổng, làm lại sân là sự “ủng hộ kép” của nhiều gia đình. Điều đó rất đáng trân trọng.
Cụ Xuân nhớ lại, mấy chục năm trước, con đường làng vừa nhỏ vừa tối do 2 bên toàn bờ tre đan vào nhau. Đường thì chủ yếu là đường đất, hễ mưa là bùn nước nhão nhoét, đi lại khó khăn. Thôn cũng từng nhiều lần cải tạo nhưng chưa lần nào, đường được trải nhựa, có vỉa hè đẹp như hiện nay. “Giờ thôn quê chẳng khác phố là mấy, đêm đêm điện sáng bừng khắp ngõ”, cụ Xuân tự hào. Từ ngày có đường đẹp, người dân 2 bên đường cải tạo, sửa sang, xây mới nhà cửa khiến làng quê như thay bộ áo mới, sáng sủa, đẹp biết bao nhiêu! Hàng hoa tứ quý 2 bên vỉa hè được trồng ngay ngắn, thẳng hàng bằng kinh phí xã hội hóa bắt đầu trổ những bông trắng muốt khiến nhiều người qua lại phải ngắm nhìn. Khu đất nhà cụ Xuân với 2 cơ ngơi của 2 anh con trai cũng nổi bật, đẹp hơn nơi góc ngã 3 đường thôn. Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Tô Tuấn Anh cho biết, gia đình cụ Đỗ Thị Xuân là một trong những gia đình tiêu biểu của thôn Ngoài trong việc tự nguyện hiến đất làm đường nông thôn mới, được địa phương khen thưởng đột xuất. Việc hiến đất của gia đình không chỉ giúp con đường được mở rộng, đẹp hơn, còn là sự chung tay góp sức cùng người dân trong thôn thiết thực xây dựng nông thôn mới./.
