Lương y nhiệt huyết với thiện nguyện
(HPĐT)- Không chỉ miệt mài nghiên cứu, cho ra đời nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe người dân, lương y Phạm Thị Chẵn, Giám đốc Công ty cổ phần Y dược Khánh Thiện (quận Lê Chân) còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng…
.jpg)
Lương y Phạm Thị Chẵn với các trẻ em huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên trong chuyến đi xây cầu năm 2017.
Nữ sáng chế - lương y tài ba
Đến thăm Công ty CP Y dược Khánh Thiện, chúng tôi được lương y Phạm Thị Chẵn dẫn đến tham quan góc trưng bày những tấm bằng độc quyền sáng chế dày công nghiên cứu suốt 25 năm theo đuổi nghề thầy thuốc. Điều khiến nữ lương y sinh năm 1972 tự hào và phấn khởi là những sáng chế trên đều ứng dụng trong thực tế, được người dân cả nước tin dùng.
Thật vậy, từ những ngày đầu chân ướt chân ráo nhập môn châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, đến nay, trở thành nhà sáng chế, doanh nhân thành đạt, lương y Phạm Thị Chẵn luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân. Từ năm 2008 đến nay, phòng chẩn trị y học cổ truyền Khánh Thiện tọa lạc tại trụ sở công ty là địa chỉ tin cậy đối với người bị bệnh cơ xương khớp, đau thần kinh tọa, tỳ vị hư hàn, hen suyễn... trong và ngoài thành phố. Đến đây, người bệnh được miễn phí khám, tư vấn, hướng dẫn điều trị bệnh. Lương y Chẵn chia sẻ: Mỗi người bệnh khi đến đây đều bị bệnh tật đeo bám nhiều năm, không ít người có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, chúng tôi không thu phí điều trị để bày tỏ sự cảm thông và động viên họ yên tâm chữa bệnh.
Trao gửi yêu thương
Không chỉ tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân, nữ doanh nhân, lương y Phạm Thị Chẵn còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Năm 1996, khi mới bước chân vào nghề y, chị Chẵn cũng bắt đầu dấn thân vào con đường thiện nguyện từ đó. Chị nhớ về lần đầu đi trao các suất ăn miễn phí tặng người vô gia cư, trẻ mồ côi tại các vườn hoa, công viên của thành phố vào buổi tối mùa đông năm 1996. “Nhìn những ánh mắt đầy cảm động, biết ơn khi nhận suất cơm, nắm xôi, chiếc bánh mì giò, tôi không thể cầm lòng”, chị nói. Kể từ đó đến nay, mỗi khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh cần giúp đỡ, chị lại tạm gác công việc nghiên cứu, kinh doanh bận rộn để lên đường, trao tận tay những món quà vật chất và tinh thần đầy ý nghĩa.
Trong hàng trăm chuyến đi từ thiện suốt hơn hai chục năm qua, chị Chẵn nhớ mãi chuyến đi xây cầu tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên năm 2017. Chứng kiến cơn lũ cuồn cuộn đổ về, chia cắt giao thông của hơn 3 nghìn đồng bào Mông tại 3 bản Nậm Tin 3, Nậm Tin 4 và Bản Mốc 4, buộc người dân phải treo ròng rọc lên dây dù rồi đu người vượt sông, chị không khỏi xót xa. Để xây dựng thành công cây cầu mang tên Cỏ Mần Trầu trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ việc đi lại của đồng bào, chị Chẵn cùng các cộng sự vượt hàng trăm cây số từ Hải Phòng đến tỉnh Điện Biên. Đến giờ chị vẫn nhớ rõ chặng đường hơn 250 km từ trung tâm thành phố Điện Biên đến điểm xây cầu hầu như chỉ toàn dốc đứng cheo leo, trơn trượt, với những khúc cua tay áo khiến ai qua lại đều giật thót tim. Chặng cuối, ô tô không thể đi tiếp, chị phải đi bộ hàng km suốt mấy ngày mới tới nơi. Ròng rã 6 tháng trời, chị đi đi về về giữa Hải Phòng - Điện Biên không biết bao lần để giám sát thi công, với mong muốn có được cây cầu vững chãi, giúp trẻ em được đến trường, đồng bào đi lại thuận tiện. Một năm sau, chị Chẵn tiếp tục hoàn thành công trình điểm trường Cỏ Mần Trầu tại bản Nậm Chản, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu). Chị đầu tư 300 triệu đồng tu sửa toàn bộ trường, dãy phòng học, phòng ngủ, nhà bếp, xây mới nhà vệ sinh, sân, hàng rào và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học thiết yếu và đồ chơi phục vụ nhu cầu học tập nội trú của học sinh đồng bào dân tộc.
Là con thứ 6 trong gia đình có 9 người con, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Từ khi còn nhỏ, chị sớm bươn trải đủ nghề để phụ giúp gia đình. Gặp nhiều thất bại, biến cố trong cuộc sống, nghề y đến với chị như duyên số, mang lại cho chị thành công và danh tiếng. Vì thế, chị luôn thấu hiểu và đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn và mong muốn được giúp đỡ, san sẻ phần nào khó khăn. Cùng với các thành viên nhóm từ thiện “Những người bạn Đất Cảng”, chị Chẵn rong ruổi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc để trao gửi yêu thương.
Tại thành phố Cảng quê hương, chị Chẵn là một trong những hội viên làm thiện nguyện tích cực của Hội Châm cứu Hải Phòng. Vào dịp Tết Nguyên đán 2020, chị ủng hộ 150 suất quà trị giá 45 triệu đồng tặng hộ nghèo và cận nghèo phường Kênh Dương (quận Lê Chân); tặng bò giống trị giá 15 triệu đồng đến các hộ nghèo của phường; chung tay xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ gạo 1 năm trị giá 60 triệu đồng tặng hộ nghèo ở huyện An Lão… Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp của lương y Phạm Thị Chẵn tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Ủng hộ 2 tấn gạo trị giá 25 triệu đồng đến Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 quận Lê Chân; thăm, tặng 100 triệu đồng đến lực lượng công an tham gia chống dịch; phát 2 tấn gạo đến người dân bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn phường Kênh Dương... Từ năm 2016 đến nay, lương y Phạm Thị Chẵn ủng hộ gần 2,65 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện đầy ý nghĩa. “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi và tôi sẽ tiếp tục làm thiện nguyện cho đến khi không còn sức để đi…”, chị bộc bạch./.
