“Trai phố" về quê nuôi cá

MINH TRÍ 29/11/2021 17:21

(HPĐT)- Đó là câu nói vui nhiều người vẫn nhắc về anh Vũ Việt Hùng. Sinh ra và lớn lên ở đường Lê Lai (quận Ngô Quyền), từ đam mê thuở thiếu thời với những chú cá chọi, anh Hùng về khu vực quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy thuê lại đất nông nghiệp đầu tư mô hình nhân giống, lai tạo, nuôi thương phẩm cá chọi cảnh (betta) cho thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, sản phẩm cá betta halfmoon tự anh nhân giống và lai tạo với bộ vảy "full vảy rồng" và màu sắc đa dạng, độc, lạ được nhiều người chơi cá chọi cảnh đánh giá cao.

Cá tại trại được anh Hùng tự nhân giống, lai tạo, nuôi thương phẩm và xuất bán thị trường. 

 Những chú cá betta halfmoon "full vảy rồng" được lai tạo từ trại cá của anh Vũ Việt Hùng.

Vào mùa cao điểm, mỗi lần trại cá của anh Hùng "lên cá" hàng vạn con, cần sử dụng từ 8-10 lao động.

Những chú cá bột nhỏ bằng đầu đũa được nâng niu, chọn lọc trước khi đưa lên ngăn nuôi. Anh Hùng chia sẻ: "Cá bột rất yếu chuyển lên ngăn nuôi không được dùng vợt mà phải dùng tay hoặc dụng cụ hớt cá cùng với nước để tránh cá bị cọ sát, trượt nhớt, trầy, xước".

Cá sau phân loại được đóng túi ni-lông chuyển vào các thùng xốp, xuất bán cho khách hàng.

MINH TRÍ