Nơi "lời rừng, tiếng biển" hòa ca
(HPĐT)- Trong thơ mà lại có nhạc, có họa, có thể hình dung được màu sắc, cảnh vật, âm thanh… Ấy là khi đọc những vần thơ viết về đảo Ngọc Cát Bà. Chùm thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà của nhiều tác giả trong số này sẽ đưa bạn đọc tham quan những điểm đến của quần đảo đang trong hành trình đề cử để có mặt trong bản đồ các di sản thiên nhiên thế giới.

Ảnh: Ánh Vy
Quần đảo Cát Bà (*)
Nguyễn Lê
Quần thể "Đảo Ngọc" Cát Bà
Rừng vàng biển bạc bao la giữa trời
Non xanh nước biếc tuyệt vời
"Nhà hàng, khách sạn" chọc trời cao sang
Kinh tế phát triển mở mang
Thủy sản, du lịch khang trang huy hoàng
Cát Cò… Cát Dứa bãi tắm cát vàng
Biển xanh bát ngát ngập tràn sóng xô
Biệt thự… Tòa ốc nhỏ to
Trên đồi cao vút, bên bờ hiên ngang
Bè nuôi hải sản gọn gàng
Nhà nổi xinh xắn đón nàng với anh.
Xuống tàu thăm vịnh trong xanh
San hô, hải sản đua tranh vẫy vùng
"Long Châu Lan Hạ" lẫy lừng
Thiên nhiên ban tặng đặc trưng Cát Bà
Việt Hải nguyên thủy rừng già
"Dự trữ sinh quyển quốc gia Cát Bà"
Gần bốn nghìn thực vật bao la
Động vật quý hiếm nhà nhà giữ trông
Vườn quốc gia phong phú vô cùng
Khu rừng ao ếch lạ lùng lắm thay
"Trung Trang" hang động đắm say
Ngạc nhiên cảnh sắc ngất ngây lòng người
"Hang Dơi" – bệnh viện một thời
Quân y chữa bệnh giao thời chiến tranh
Rừng ngập mặn bát ngát màu xanh
Phù Long hang đá uốn quanh chìm là…
Đi tàu ra đảo Cát Bà
Đi xe xuyên đảo làm ta ngỡ ngàng
"Cáp treo" đưa khách được sang
Mời anh, mời chị, mời chàng ra chơi.
"Khu vui chơi giải trí” tuyệt vời
"Nghỉ dưỡng cao cấp" một trời tĩnh yên
Đô thị hải đảo – đất liền
Phải duyên duyên bén kết liền bên nhau
Nghĩa tình sau trước trước sau
Tình anh em vẫn một màu yêu thương
Xa xôi cách trở dặm trường
Hải Phòng điểm đến lên đường cùng đi
Có điều vẫn nhớ vẫn ghi
Cát Bà sâu đậm những gì có nhau
Tình người tình bạn lắng sâu
Yêu người yêu cảnh khắc sâu tháng ngày
Rừng vàng biển bạc còn đây
Đảo Ngọc đẹp lắm! Ai hay? Ai chờ…!?

Hòn Guốc - tựa như chiếc guốc của người con gái. Ảnh: Thanh Sơn
Hòn Guốc (*)
Hoài Khánh
Trời hồng tỏa rạng nắng ban mai
Đảo đá nghiêng xanh một dáng hài
Tắm biển bầy tiên quên chiếc guốc
Tình nồng gửi lại đắm hồn ai.

Vịnh Lan Hạ đẹp như tiên cảnh. Ảnh: Nguyễn Minh
Cát Bà – Tìm đâu bóng em xưa (*)
Hoa Cúc Vàng
Cát Bà, ngày chập chùng nắng, mây lãng du bay trong chiều xuân
Gió chiều, biển cuộn sóng, nghe xôn xao trong từng câu hát
Nhớ thương bao nhiêu cho vừa
Dấu yêu trong tôi mãi còn
Ngày đêm mong nhớ
Biết em có còn về đây !
Chiều về trên thị trấn Cát Bà mùa xuân
Hàng thuỳ dương vẫn đẹp trong giấc mơ tôi
Tôi giữ mãi trong tim, một ngày nắng tháng ba, hồn nhiên mây trắng
Làm sao tôi quên được ngày sinh nhật của em trên biển Cát Bà
Vịnh Lan Hạ thổi bồng mái tóc vàng kim óng ả
Em cất tiếng hát vang trong chiều
Tôi thấy mình ngập tràn hạnh phúc, giữa điệp trùng ngôn ngữ tình yêu.
Chiều trên bãi biển Cát Bà hôm nay
Gió phù vân tựa vào sóng, làm duyên cùng biển cả
Tôi trở về biết em mù xa
Gió vẫn lưu ly hát bài tình ca
Tôi tìm nơi đâu hình bóng em, trên biển quê nhà!
Về miền di sản (*)
Bùi Xuân Tuấn
Quê em cát trắng nắng vàng
Rất nhiều vịnh đẹp mênh mang Cát Bà
Êm đềm Lan Hạ hoang sơ
Thuyền rong bãi cá nên thơ hữu tình.
Cát Cò bãi tắm trong lành
Tùng Thu hấp dẫn sóng xanh yên bình
Đáng yêu đàn khỉ thông minh
Cát Dứa đảo khỉ lung linh sóng vờn.
Vạn Bội chẳng bãi đâu hơn
Trong veo ngụp lặn đón cơn sóng trào
Ngắm San hô đẹp làm sao
Vườn quốc gia niềm tự hào quê tôi.
Vô vàn những núi đá vôi
Có loài Voọc quý hiếm nơi sánh bằng
Hang Luồn kayak thuyền băng
Thăm làng Việt Hải học quăng lưới chài.
Hang động đa dạng hình hài
Cảnh quan có một không hai - Cát Bà
Lời rừng tiếng biển hoà ca
Về miền di sản vỡ oà niềm vui.
...
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà