Chuyến xe thấm đượm nghĩa tình

Bài và ảnh: NGUYỄN LONG 20/12/2021 23:17

(HPĐT)- Nhằm động viên, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, từ đầu năm 2020 đến nay, anh Phạm Trung Hiếu, 37 tuổi, ở phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) tham gia chở người bệnh miễn phí tới các bệnh viện ở Hà Nội hai chiều bằng xe ô tô cá nhân, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Anh Phạm Trung Hiếu (bên phải) bên chiếc xe ô tô chở miễn phí người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Đều đặn vào 4 giờ 30 phút, sáng thứ ba hằng tuần, chị Nguyễn Thị Thủy, 35 tuổi, ở phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) lại đến địa điểm thân quen tại chợ Tạm, phường Hải Sơn để hòa nhịp trên chuyến xe miễn phí từ Hải Phòng đi Hà Nội. Chị Thủy cho biết, bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ngoài viện phí, thuốc men, việc tìm kiếm phương tiện đi lại phù hợp không phải chuyện dễ. Mỗi lần khám, chữa bệnh, chi phí đi lại lên tới cả triệu đồng, thực sự là gánh nặng đối với chị. Tình cờ biết đến chuyến xe đưa đón người bệnh miễn phí của anh Hiếu qua mạng xã hội Meta, chị Thủy vui mừng, phấn khởi và cảm động trước hành động đẹp, đầy ý nghĩa nhân văn. Hay như chị Ngân Thị Hằng, 33 tuổi, ở phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) mắc ung thư vú, con cái đau ốm triền miên khiến chị khá trăn trở, lo lắng trong việc lên bệnh viện ở Hà Nội điều trị, thu nhập bấp bênh phải thuê trọ, khó khăn chồng chất. “May mắn có chuyến xe hỗ trợ đi lại miễn phí suốt thời gian qua, gia đình tôi có thêm động lực vượt qua cơn bạo bệnh”, chị Hằng bày tỏ.

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp người bệnh khó khăn được anh Phạm Trung Hiếu trợ giúp thời gian qua, thông qua việc kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện di chuyển mà không thu bất kỳ khoản phí nào khác. Anh Hiếu cho biết, ý tưởng được anh ấp ủ cách đây khá lâu, song đầu năm 2020 mới có điều kiện kinh tế để thực hiện. Chiếc xe ô tô 9 chỗ ngồi, nhãn hiệu Huyndai Starex là tài sản mà bản thân anh không ngừng cố gắng làm việc, tiết kiệm trong thời gian dài. Đây cũng là điều kiện giúp anh làm nhiều hoạt động thiện nguyện, thiết thực, ý nghĩa đối với cộng đồng. Anh Hiếu tâm niệm, nhiều người mắc bệnh nan y vốn dĩ rất khổ cực, cộng thêm hoàn cảnh thiệt thòi, yếu thế, việc bản thân anh lái xe đưa đón miễn phí, di chuyển an toàn trên những cung đường giúp người bệnh vừa tiết kiệm chi phí đi lại, vừa an tâm chữa trị bệnh, sớm bình phục sức khỏe.

Vậy là, anh Phạm Trung Hiếu luôn có mặt đúng giờ tại điểm hẹn vào mỗi sáng thứ ba hằng tuần, chờ đón, hỗ trợ người bệnh trên chuyến xe yêu thương miễn phí. Lịch trình xe xuất phát cố định theo tuyến, điểm đầu ở chợ Tạm, phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) di chuyển đến cầu vượt Lạch Tray (quận Ngô Quyền) qua Đền liệt sĩ quận Lê Chân và hướng huyện An Lão, trước khi rẽ vào đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đến các bệnh viện lớn, như: Bạch Mai, Việt Đức, Nội Tiết, Viện K, Nhi trung ương và Huyết học - Truyền máu Trung ương. Nhiều người bệnh đánh giá, anh Hiếu còn là người rất cẩn thận. Có những hôm mưa gió, đêm khuya thanh vắng, anh vẫn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và giữ an toàn đối với người trên xe. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Hiếu cũng chủ động thực hiện, tuân thủ quy tắc “5K” phòng, chống dịch, như: tuyên truyền, vận động mọi người đeo khẩu trang, trang bị dung dịch sát khuẩn tay, yêu cầu có giấy xét nghiệm PCR, ghi chép, lưu thông tin từng cá nhân để tiện theo dõi, truy vết lịch trình khi có yêu cầu của cơ quan y tế. Hiện, mọi chi phí xăng xe, dịch vụ chuyên chở do cá nhân anh Hiếu tự nguyện chi trả. Ngoài ra, anh thường xuyên kêu gọi người thân, bè bạn chung quanh quyên góp, ủng hộ kinh phí để tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số hộ nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ, Tết hằng năm.

Qua hàng trăm chuyến xe chở người bệnh miễn phí, anh Phạm Trung Hiếu cho biết, trong cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, vì thế bản thân anh không quản ngại vất vả, luôn nỗ lực cống hiến, làm hết sức mình vì sự phát triển chung của xã hội. Tin rằng, những việc làm thầm lặng, giàu ý nghĩa như anh Hiếu sẽ tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tấm lòng nhiệt huyết của anh xứng đáng để mọi người, nhất là giới trẻ học tập, noi theo./.

Bài và ảnh: NGUYỄN LONG