“Trái tim” của “gia đình tình nguyện” Hải Đăng

Bài và ảnh: HẢI HẬU 20/12/2021 23:25

(HPĐT)- Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, chàng trai 28 tuổi Đỗ Minh Hà có thâm niên 9 năm là “thủ lĩnh” nhóm tình nguyện Hải Đăng, tập hợp hơn 5.000 học sinh, sinh viên tình nguyện đến từ các trường cấp 3, đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng như một số tổ chức, cá nhân trên cả nước để cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn…

Anh Đỗ Minh Hà đại diện nhóm tình nguyện Hải Đăng tặng quà người khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh chụp trước ngày 21-4-2021) 

Ngày cuối năm, sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được Chủ nhiệm nhóm tình nguyện Hải Đăng Đỗ Minh Hà khi anh đang tất bật gấp rút hoàn tất đơn hàng trước năm mới. Khuôn mặt rám nắng, nhưng nụ cười luôn rạng ngời, Hà phấn khởi cho biết, "công trình” mới nhất của Nhóm tình nguyện Hải Đăng vừa hoàn thành là 2 phòng học và trao 357 áo khoác, 357 suất bánh kẹo, với tổng trị giá 400 triệu đồng tặng học sinh Trường tiểu học và THCS Pú Đao, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu), giúp các em vơi bớt khó khăn nơi vùng cao giá lạnh. Sắp tới, Hà và các bạn tiếp tục các chương trình thiện nguyện thường niên với các hoạt động, như: Tết yêu thương, Mùa đông ấm… hướng đến những người yếu thế trong xã hội - trẻ em nghèo, người tàn tật, người già neo đơn và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Nói về hoạt động của nhóm tình nguyện Hải Đăng, đôi mắt Hà ánh lên rạng ngời. Hà kể, ban đầu cũng chỉ tham gia… cho vui. Xuất phát từ phong trào tình nguyện của sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam, năm 2011, nhóm tình nguyện Hải Đăng mở rộng và trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố. Lần đầu trên cả nước, nhóm tình nguyện Hải Đăng tổ chức hành trình đi bộ xuyên Việt từ Hải Phòng vào bến Cảng Nhà Rồng, xin được hàng chục nghìn chữ ký tại những nơi đi qua để kêu gọi bảo vệ môi trường. Năm 2013, khi đang học năm cuối Trường cao đẳng Hàng hải 1, Đỗ Minh Hà cùng 4 người trong nhóm Hải Đăng thực hiện hành trình đạp xe 37 ngày từ Hải Phòng đến mũi Cà Mau với chủ đề “Vì an sinh xã hội”. Cứ qua mỗi địa phương trên đường, nhóm dừng lại phối hợp với tổ chức Đoàn trên địa bàn tổ chức các hoạt động: tặng quà, dọn nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương…, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng… Sau chuyến đi này, những hành trình xuyên Việt trở thành thường niên với tên gọi chương trình “Mùa hè xanh” và Đỗ Minh Hà cũng trở thành chủ nhiệm kế tiếp của nhóm Hải Đăng.

Với nòng cốt khoảng 30 người, ban quản trị gồm 20 người, Hải Đăng sử dụng mạng xã hội để thu hút, tập hợp nhóm (group) với khoảng 5.000 thành viên, trong đó phần lớn là sinh viên trên địa bàn thành phố. Gần 9 năm qua, hễ nghe có hoàn cảnh khó khăn ở đâu cần giúp đỡ, Đỗ Minh Hà lại lặn lội tìm tới để tìm hiểu, vận động, kêu gọi và tận tay đến trao những suất quà, lời thăm hỏi của những tập thể, cá nhân hảo tâm gửi tới những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm, anh cùng các thành viên của Hải Đăng thường xuyên phối hợp Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố và các cấp Đoàn, Hội của các tỉnh, thành phố tổ chức các chương trình gây quỹ giúp đỡ người nghèo thường niên, như: “Tết yêu thương”, “Tết thiếu nhi”, “Trung thu cho em”, “Mùa hè xanh”, “Mùa đông ấm”... Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đào Phú Thùy Dương luôn đánh giá cao mô hình của Nhóm tình nguyện Hải Đăng và sự tận tâm, trách nhiệm của Chủ nhiệm Đỗ Minh Hà, là đầu nguồn kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn và cũng là một tấm gương sáng để các đoàn viên, thanh niên noi theo.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác xã hội, Đỗ Minh Hà nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành Đoàn, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố, quận Lê Chân… Tháng 11-2021, Đỗ Minh Hà được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vinh danh “Thanh niên sống đẹp 2021”. Nhưng với Đỗ Minh Hà, phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười rạng rỡ, giọt nước mắt vui mừng của những người không may mắn khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng./.

Bài và ảnh: HẢI HẬU