Giới thiệu gần 50 tác phẩm sáng tác về quần đảo Cát Bà

Tin và ảnh: Bùi Hương 30/12/2021 13:06

(HPĐT)- Sáng 30-12, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng phối hợp UBND huyện Cát Hải tổ chức bế mạc trại sáng tác quần đảo Cát Bà - Hành trình di sản thiên nhiên thế giới.

Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng tổng kết trại sáng tác.

Các tác phẩm được giới thiệu tại chương trình bế mạc trại sáng tác.

Trại sáng tác được tổ chức từ ngày 12-11 đến ngày 12-12-2021, quy tụ 15 thành viên thuộc 3 hội chuyên ngành: âm nhạc, nhiếp ảnh và nhà văn. Kết quả, các hội viên gửi về trại sáng tác: 3 ca khúc “Cát Bà xanh” (nhạc và lời Quốc Phong), “Say đắm Cát Bà” (nhạc Tùng Ngọc, thơ Bùi Thị Thu Hằng), “Cát Bà đêm mong ước” (nhạc và lời Hoàng Hữu Doanh); 15 tác phẩm nhiếp ảnh của 3 tác giả Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Lâm; 4 tác phẩm văn xuôi của các tác giả: Nguyễn Đình Minh với  ký sự “Hạt mắm Cát Hải với cuộc hành trình xuyên thế kỷ” và bút ký “ Vang động vịnh Cái Bèo”, Nguyễn Thị Thúy Ngoan với bài viết “Ghi chép chuyến đi thực tế đảo Cát Bà – sáng tác về hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới”, tác giả Vũ Thúy Hồng với truyện ngắn “Cùng anh về vùng biển thức”. Ngoài ra, trrại sáng tác nhận được 24 bài thơ của các tác giả: Đinh Thường, Nguyễn Đình Minh, Vũ Tiến Bảy, Vũ Thúy Hồng, Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Phạm Thúy Nga.

Văn nghệ sĩ thưởng thức tác phẩm gửi về trại sáng tác.


Các văn nghệ sĩ giới thiệu các tác phẩm của mình thu được từ trại sáng tác.

Các tác phẩm góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về con người, bản sắc văn hóa, những cảnh quan thiên nhiên đẹp, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng về vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà. Từ đó, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ của quần đảo Cát Bà và vịnh Hạ Long trên hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới. Đồng thời, các văn nghệ sĩ mong muốn tiếp tục có cơ hội để trải nghiệm và nâng cao chất lượng sáng tác trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Bùi Hương