Thắp sáng tình yêu thương, hy vọng

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN 02/01/2022 20:39

(HPĐT)- Năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế và thành phố, hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng thuộc các bệnh viện và sinh viên ngành Y của Hải Phòng tình nguyện lên đường “chi viện” các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dù đối mặt với hiểm nguy, nhưng họ không nao núng, luôn vững tâm, làm hết khả năng để giúp các địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân trên địa bàn huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Vừa trở về thành phố Cảng đoàn tụ với gia đình sau gần 2 tháng tham gia đoàn công tác hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, đầu tháng 12-2021, bác sĩ Phạm Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng tiếp tục xung phong cùng đồng nghiệp lên đường hỗ trợ tỉnh Tây Ninh phòng, chống dịch bệnh.

Bác sĩ Thành bày tỏ, trước khi lên đường, anh em đồng nghiệp nói vui có thể năm nay được đón Tết dương lịch ở một nơi xa. Dù chỉ là câu nói vui, nhưng cũng mang đến nhiều tâm trạng, cung bậc cảm xúc. Đâu đó có những ánh mắt thoáng buồn vì phải xa người thân dịp năm mới hoặc lỗi hẹn người thân về sum họp gia đình ngày đầu năm mới, nhưng gác lại tâm tư riêng, bác sĩ Thành và các thành viên trong đoàn động viên nhau đem hết sức mình cùng chia lửa hỗ trợ lực lượng y tế tỉnh Tây Ninh sớm kiểm soát tốt dịch bệnh, để niềm vui đón năm mới 2022 của người dân Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung thêm trọn vẹn.

Chia sẻ thêm về quyết định lên đường lần này, bác sĩ Thành nghẹn ngào: “Thời gian công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi từng thức trắng đêm bởi tiếng còi hú của xe cứu thương, trên các con phố, con đường thưa thớt người qua lại chỉ toàn rào chắn, dải băng phong toả, cách ly. Trái ngược với sự im ắng, vắng lặng ngoài đường, trong các bệnh viện dã chiến, không khí căng thẳng. Công tác điều trị F0 thực sự là cuộc “chạy đua” với thời gian để giành giật hơi thở cho người bệnh. Với kinh nghiệm thực tế trong thời gian hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, bản thân tôi sẽ cố gắng là người “thủ lĩnh” tận tâm, trách nhiệm, động viên các thành viên đoàn công tác phát huy hết 100% sức lực cho “cuộc chiến” đầy cam go, khốc liệt này”. Đến thời điểm này, Hải Phòng chỉ có đoàn công tác do bác sĩ Thành làm trưởng đoàn đang hỗ trợ tỉnh Tây Ninh chống dịch, các đoàn trước đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về với công việc, học tập, nhưng những ngày tháng “kề vai sát cánh” “chiến đấu” với “kẻ thù vô hình” COVID-19 sẽ không thể nào quên.

Đến giờ, cô sinh viên nhỏ nhắn Nguyễn Thị Hoàng Anh, lớp Xét nghiệm y học K10 (Trường đại học Y Dược Hải Phòng) vẫn ám ảnh mùi mặn chát của mồ hôi hoà cùng mùi nồng nặc của cồn khử khuẩn khi tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Hoàng Anh nhớ lại: “Sáng sớm, chúng em di chuyển bằng “xe mui trần” (công nông hoặc xe ba gác) đến các thôn, xóm để lấy mẫu xét nghiệm, rà soát, truy vết, thực hiện test nhanh và báo cáo, bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang. Đỉnh điểm có ngày chúng em phát hiện 150 trường hợp dương tính. Để bảo đảm an toàn cho chính các thành viên tham gia lấy mẫu, chúng em phải mặc quần áo bảo hộ từ 8 đến 12 giờ liên tục, thêm 3 chiếc khẩu trang trên mặt trong thời tiết 40- 50 độ C. Mồ hôi đua nhau chảy làm cay xè mắt nhưng không thể lau, miệng thì khát khô nhưng không thể uống nước, vị mặn của mồ hôi là thứ nước duy nhất em có thể nếm khi ấy. Em còn nhớ như in hình ảnh các bạn của mình kiệt sức nằm gục khi kết thúc một ngày làm việc, bị ngất giữa chừng nhưng chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát, các bạn lại tiếp tục công việc”. 23 ngày tại “tâm dịch” Bắc Giang, các em trưởng thành hơn trông thấy, từ những bỡ ngỡ, rụt rè, lóng ngóng ban đầu, giờ đây các thao tác chuyên môn đã thành thục hơn, nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn. Không những thế, các em còn rất thông minh trong khắc phục những khó khăn. Để xua tan cái nóng hầm hập trong bộ quần áo bảo hộ, các em sáng tạo đeo túi đá làm mát trong người; để dễ nhận ra nhau các em ghi tên, đặt cho nhau biệt danh rất dễ thương…

Khó có thể kể hết công việc vất vả đầy nhiệt huyết ấy, bởi hàng nghìn nghìn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, giảng viên, sinh viên của Hải Phòng lên đường “chi viện” các địa phương đều mang trong mình câu chuyện mà chưa có dịp bày tỏ, chia sẻ. PGS, TS. Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Hải Phòng cho biết: Điều đáng trân trọng, tự hào về các bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên, sinh viên chính là sự hy sinh thầm lặng. Họ sẵn sàng lên đường chỉ sau 1 ngày nhận được yêu cầu, dù thời gian bên cạnh gia đình, người thân chỉ tính bằng giờ, bằng phút nhưng những khó khăn không thể ngăn bước chân họ. Đối với các bác sĩ, điều dưỡng thì đây là dịp học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, “nâng cao y đức, rèn luyện y thuật”, đối với các em sinh viên thì đây là đợt tập dượt, kỳ thực tập sinh động, thiết thực, giúp các em trưởng thành hơn. Và những đóng góp của các “chiến sĩ áo trắng” thành phố Cảng được các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trước khi trở về thành phố học tập, công tác, lãnh đạo các địa phương dành cho các đoàn công tác của Hải Phòng tình cảm trân quý, trân trọng những đóng góp của đoàn công tác. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên, sinh viên vinh dự được nhận bằng khen của các địa phương như lời tri ân chân thành nhất cho những công lao, đóng góp của họ. Bên cạnh việc hỗ trợ về nhân lực chống dịch, Hải Phòng còn hỗ trợ các tỉnh, thành phố về thiết bị, vật tư y tế với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Trở về với thành phố Cảng thân yêu, trong lúc dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, những “chiến sĩ áo trắng” lại tiếp tục lao vào guồng quay chống dịch. Các bác sĩ, điều dưỡng mang những kinh nghiệm điều trị F0 áp dụng vào thực tiễn, quyết tâm không để dịch bệnh “càn quét” nỗ lực của hàng nghìn người chống dịch nơi tuyến đầu. Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, các em sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng, Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng tích cực các tổ phản ứng nhanh, hỗ trợ nhân viên y tế trong khâu xét nghiệm, tiêm vaccine. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, họ không cho phép mình nghỉ ngơi, bất cứ khi nào thành phố cần, người dân cần, họ lại tự tin khoác lên mình chiếc áo blouse trắng trở thành những “chiến sĩ áo trắng” thắp sáng hy vọng cho “vùng đỏ”./.

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN