Mang yêu thương đến với người khó khăn

Bài và ảnh: TRÚC LÂM 03/01/2022 17:28

(HPĐT)- Từ khi mở quán tạp hóa đến nay, chị Đặng Thị Minh Thảo dành toàn bộ tiền lãi để xây nhà tình thương, tổ chức các chương trình “Tiếp bước tới trường”, “Đông ấm vùng cao” tới các vùng khó khăn trên cả nước… Chị Đặng Thị Minh Thảo để cái tâm yêu thương dẫn lối tới nhiều mảnh đời gian khó.

Chị Đặng Thị Minh Thảo (áo trắng) trao quà và hỗ trợ kinh phí điều trị tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

“Ngôi nhà yêu thương” ở số 3/54/241B phố Lạch Tray, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) luôn đầm ấm, hạnh phúc. Tại đây có ba thế hệ cùng sinh sống, trong đó, những cụ ông, cụ bà là những người vô gia cư được mời về đây từ tháng 4-2018; những phụ nữ bệnh tật, không nơi nương tựa; những em bé mồ côi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 3 năm qua, từ 7 thành viên ban đầu, đến nay, gia đình này có gần 30 thành viên ở nhiều lứa tuổi. Chị Đặng Thị Minh Thảo, thành viên Ban Quản lý Ngôi nhà yêu thương chia sẻ: “Ngôi nhà là mái ấm thực sự dành cho những người không nơi nương tựa, thiếu vắng gia đình. Không chỉ cho họ một mái nhà che mưa che nắng, tôi mong ở đây, họ có đủ yêu thương để hạnh phúc”.

Chị Thảo bắt đầu có ý tưởng xây “Ngôi nhà yêu thương” khi tham gia các câu lạc bộ đi tặng quà các em bé mồ côi tại Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng vào năm 2007. Thời điểm đó, những em bé mồ côi chỉ được ở làng đến năm 18 tuổi. Nghĩ đến khi các em nơi đây mới 18 tuổi, giống như con mình, phải bước vào đời không mái nhà, không công việc, lại đang ở lứa tuổi non nớt, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Cùng với sự ủng hộ của người con trai vừa tốt nghiệp THPT, 3 năm dài, chị tìm kiếm mua đất để xây dựng “Ngôi nhà yêu thương” để đón các em rời làng trẻ trên sau khi các em 18 tuổi. Sau nhiều lần xem đất, băn khoăn giữa việc mua đất nội thành, ngoại thành, chị quyết định mua đất trong nội thành để, dù công việc bận rộn, chị vẫn có thể thường xuyên đến chăm nom. Để rồi, ngôi nhà ba tầng được xây khang trang trên diện tích 150 m2 được khánh thành vào cuối tháng 4-2018. Nơi đây bắt đầu đón những người thiếu may mắn giữa cuộc đời.

Đúng như tâm niệm của chị, thiện nguyện đích thực không phải làm một lần rồi thôi, mà là một hành trình dài, qua đó, chúng ta có thể lấp đầy những thiếu hụt, những khoảng lặng tâm hồn cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Mỗi người về ở trong “Ngôi nhà yêu thương” được chăm sóc từ nơi ăn, chốn ở, chỗ sinh hoạt vui chơi. Em Phạm A.D., sinh năm 2009, ở đây từ năm 2018, chia sẻ: “Ở đây, con được đi học, được chăm sóc, yêu thương. Những dịp sinh nhật hay lễ, Tết, chúng con đều được tổ chức tiệc”.

Lòng tốt của chị Thảo nhận được sự ủng hộ của nhiều tình nguyện viên và các nhà hảo tâm. Từ chương trình tặng hàng chục tấn cá ngừ đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường của thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến tặng quà, hỗ trợ kinh phí người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), các chương trình “Đông ấm yêu thương” tại vùng cao huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai)… đều nhận được sự ủng hộ, chung tay nhiệt tình của nhiều người. Tại Hải Phòng, chị tổ chức chương trình hỗ trợ lương thực và tiền trợ cấp định kỳ đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mở quán tạp hóa Đặng Thảo, tham gia nhiều chương trình giải cứu nông sản cho các vườn không xuất bán được do dịch bệnh với toàn bộ tiền lãi mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng, chị hỗ trợ xây gần 10 căn nhà mới cho những gia đình khó khăn…

Chị tâm sự: “Càng đi nhiều, tôi càng thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, thấy cuộc sống cần những sẻ chia, đồng cảm. Vì vậy, tôi kêu gọi, kết nối họ với những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Từ đó, dấy lên yêu thương ở người cho, sự ấm áp ở người nhận”./.

Bài và ảnh: TRÚC LÂM