Lần đầu đấu giá… thơ

Hà Linh 04/01/2022 10:45

(HPĐT)- Cuối tháng Chạp năm Giáp Tuất 2007, các nhà văn thành phố Hồ Chí Minh muốn dành tặng các cháu nhiễm chất độc da cam chút quà Tết, nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm cùng hai nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương có sáng kiến làm tập thơ viết tay của các nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh rồi tổ chức bán đấu giá. Đây cũng là lần đầu một tập thơ được đưa lên sàn đấu giá.

Hưởng ứng lời mời, 154 nhà thơ tập trung tại trụ sở Hội, mỗi người tự tay viết một bài thơ tự chọn của mình trên giấy dó truyền thống. Nhà thơ Vũ Tiềm chuẩn bị giấy, đóng tập, khuôn khổ 38x45 cm. Tập thơ đặt trong hộp sơn mài, mặt kính 65x50x12 cm, toàn bộ cân nặng 30 kg. Tập thơ có lời giới thiệu trân trọng của Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thảo.

Chiều 6-2-2007, các nhà văn tổ chức bán đấu giá tại quán cà phê Miss Sài Gòn với giá khởi điểm 5 triệu đồng. Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhà văn trả giá rất sôi nổi. Phiên đấu giá kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Sau cùng, bà Lê Thị Giàu - chủ một doanh nghiệp chế biến nông sản ở huyện Bình Chánh vượt lên, thắng cuộc khi trả giá 250 triệu 500 nghìn đồng.

Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình về vật chất của những người tham dự với số tiền 36 triệu 500 nghìn đồng. Tổng cộng, chương trình bán đấu giá tập thơ thủ bút thu về 287 triệu đồng, toàn bộ số tiền này được chuyển vào quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà văn Lê Văn Thảo, Chủ tịch Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tập thơ được thực hiện với ý nghĩa từ thiện, sau là mừng Ngày Thơ Việt Nam. Với ý nghĩa đó, tập thơ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của giới văn nghệ sĩ đang sinh sống tại thành phố. Nhà thơ Hưởng Triều (Trần Bạch Đằng) trước lúc đi công tác xa, đã nhờ thư ký đến Hội lấy giấy dó mang về nhà viết. Các văn nghệ sĩ cao tuổi như Sơn Nam, Hải Như… thì viết tại bệnh viện. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký cũng trải giấy dó xuống nền cặm cụi viết bằng chân... Độc đáo hơn, nhiều nhà thơ còn tham gia viết thơ bằng những cách khác nhau. Nhà thơ Inrasara vừa viết bản tiếng Việt vừa dịch ra bản tiếng Chăm; nhà thơ Vũ Xuân Hương viết chữ Quốc ngữ song hành với chữ Hán; nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu viết thơ tại chỗ, rồi gạch tới gạch lui sửa ý, nhất định không thay giấy với lý do giấy dó khá… đắt tiền.

Bên cạnh những bậc cao niên, tập thơ còn thu hút các cây bút trẻ, vừa được kết nạp vào Hội khi ấy, như: Lê Thiếu Nhơn, Ngô Thị Hạnh… Hầu hết những tên tuổi nhà văn, nhà thơ tại thành phố Hồ Chí Minh đều có mặt trong tập thơ viết tay độc đáo này./.

Hà Linh