(Thơ dự thi) Hạ Long cảnh đẹp rạng ngời

Đặng Tuyết (Hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ) 08/01/2022 08:02

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC VỀ HÀNH TRÌNH ĐỀ CỬ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG – QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

(Ảnh: Phan Tuấn)

Về thăm Lan Hạ Cát Bà

Đảo xanh Nam Cát bao la giữa trời

Cát Dứa bãi tắm tuyệt vời

" Hang Dơi " Bệnh viện một thời chiến tranh.

Rừng ngập mặn một màu xanh

Phù Long Hang Đá uốn quanh rừng vàng

Thiên đường Đảo Ngọc mênh mang

Đô thị Hải Đảo tiếng vang mọi miền.

Rì rầm tiếng gọi biển đêm

Muôn trùng sóng vỗ bình yên vọng về

Hai Hòn Trống Mái phu thê

Tuần Châu đảo đẹp làm mê lòng người.

Hạ Long anh dũng rạng ngời

Xôn xao con sóng hát lời yêu thương

Núi Bài Thơ mãi vấn vương

Thiên nhiên hùng vĩ muôn phương tìm về.

Biển trời đằm thắm say mê

Khúc ca của sóng sơn khê hữu tình

Hạ Long phong cảnh đẹp xinh

Di sản văn hóa tôn vinh ngàn đời./.

Đặng Tuyết (Hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ)