Tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh
(HPĐT)- Tấm lòng thiện cùng với việc đi nhiều nơi, gặp nhiều trường hợp bất hạnh, nhất là người mắc bệnh tan máu bẩm sinh, thôi thúc anh Trần Trọng Hiếu thành lập Câu lạc bộ Trái tim Việt thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo hỗ trợ những người mắc căn bệnh quái ác này.

Anh Trần Trọng Hiếu trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
31 tuổi, 25 lần hiến máu
Anh Trần Trọng Hiếu vẫn nhớ như in lần đầu hiến máu tình nguyện khi là sinh viên, Phó bí thư Đoàn Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng: “Từ lần hiến máu đó, tôi có cơ duyên gặp gỡ những em nhỏ xanh xao, gầy yếu bị hội chứng Thalassimia (tan máu bẩm sinh) và hiểu rằng, chung quanh mình còn nhiều người cần giúp đỡ, dòng máu trong cơ thể tôi có thể mang lại sự sống quý báu cho những mảnh đời éo le. Đó cũng là lý do Câu lạc bộ “Trái tim Việt” ra đời, tập hợp hơn 80 thanh niên xung kích tham gia hoạt động thiện nguyện…”.
Qua hơn 7 năm thành lập, 5 năm trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Câu lạc bộ Trái tim Việt tổ chức thành công hơn 60 Ngày hội hiến máu tình nguyện. Anh Hiếu cũng là gương mặt 9X giữ “kỷ lục” của Câu lạc bộ với 25 lần tham gia hiến máu. Anh Hiếu cho biết: Với những người mắc bệnh tan máu bẩm sinh, máu cần thiết như oxy để thở. Thấu hiểu điều ấy nên dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song năm 2021, Câu lạc bộ Trái tim Việt tận dụng “thời điểm vàng” để tổ chức 7 Ngày hội vận động hiến máu, phối hợp tham gia một số hoạt động hiến máu, kết quả thu được 1.925 đơn vị máu, góp phần bổ sung kịp thời lượng máu để các bệnh viện cứu sống người bệnh.
Không chỉ đem lại nguồn máu quý, với sự hoạt ngôn, thân thiện, dễ mến của hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm, mỗi lần anh Hiếu xuất hiện trong các chương trình dạy tiếng Anh, kỹ năng sống… đều đem lại tiếng cười, niềm hứng khởi cho những trẻ em điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Chị Nguyễn Thị Hương Liễu, Điều dưỡng trưởng Khoa Thận, Máu, Nội tiết (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) bày tỏ: “Sự tâm huyết, nhiệt tình của các thành viên Trái Tim Việt nói chung, của bạn Trần Trọng Hiếu nói riêng giúp các trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị dài ngày tại bệnh viện có thêm sân chơi bổ ích ngay tại bệnh viện, là liều thuốc tinh thần giúp bệnh nhi thêm lạc quan, mạnh mẽ hơn trong trong cuộc chiến với bệnh tật. Qua đó, không chỉ giúp đỡ bệnh nhi, mà còn giúp nhiều người dân hiểu về căn bệnh này, giảm thiểu nguy cơ sinh con tan máu bẩm sinh bằng cách tầm soát trước sinh, sàng lọc sức khỏe tiền hôn nhân...”.
Từ thiện bằng tâm và sức
Cũng giống như các câu lạc bộ thiện nguyện khác trên địa bàn thành phố, Câu lạc bộ Trái tim Việt tập hợp những bạn trẻ, giàu nhiệt huyết. Bằng chính việc kêu gọi ủng hộ từ thiện minh bạch, công khai, khảo sát các trường hợp kỹ càng, mỗi năm, Câu lạc bộ Trái tim Việt do anh Hiếu làm chủ nhiệm luôn nhận được sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thực hiện các chương trình từ thiện hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn thành phố: “Cơm ấm viện nhi”, “Trung thu cho em 2021” dành cho trẻ em điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; tổ chức “bữa cơm nghĩa tình”, trao nhu yếu phẩm tặng các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Phòng... hay những người gặp khó khăn ở vùng cao Sơn La, Lai Châu, Điện Biên..., với tổng giá trị nhân đạo đạt 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực bên ngoài, anh Hiếu động viên các thành viên trong Câu lạc bộ tham gia các hoạt động khởi sự kinh doanh như: hỗ trợ tiêu thụ 1,5 tấn lê Hà Giang... gây quỹ từ thiện. Bản thân anh Hiếu cũng tạo dựng những mô hình kinh doanh riêng để trở thành “nhà tài trợ” cho những hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ.
Sự năng động, nhiệt tình, hết mình tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo của anh Hiếu, của các thành viên trong Câu lạc bộ Trái tim Việt góp phần lan tỏa việc làm ý nghĩa, hình ảnh đẹp của thanh niên Hải Phòng. “Con trai tôi không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Từ khi cháu 3 tuổi đến nay, luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của anh Trần Trọng Hiếu và Câu lạc bộ Trái tim Việt, gia đình tôi như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin. Tôi chỉ mong con mình lớn lên khỏe mạnh, có trái tim nhân hậu và làm nhiều việc tốt cho cộng đồng như anh Hiếu đang làm...”, chị Phạm Thị Dung, ở xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) bày tỏ./.
