Lan tỏa việc tử tế

Bài và ảnh: MINH CHÂU 17/01/2022 11:29

(HPĐT)- Lái xe vốn được coi là một nghề lao động mệt nhọc, nhiều áp lực và vất vả. Tuy nhiên, như nhận xét của đồng nghiệp đối với anh Trần Quang Hưng, lái xe Công ty TNHH Thịnh Hưng thì công việc ấy không chỉ có thu nhập nuôi gia đình mà còn mang lại cho anh nhiều niềm vui từ những việc tử tế đầy tình người trên mỗi chuyến xe.

Anh Trần Quang Hưng trả lại ví tiền hành khách để quên trên xe vào tháng 12-2021.


Anh Trần Quang Hưng, sinh năm 1962, ở phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) vào làm tại Công ty TNHH Thịnh Hưng đến nay có 9 năm gắn bó với công việc và những hành khách mỗi ngày trên các chuyến xe. Anh cho biết: Khách đi xe bus Thịnh Hưng thường là người dân các xã, huyện xa xôi ngoại thành, những người nông dân, người lao động thu nhập thấp không có phương tiện riêng. Mỗi hành lý của khách hàng để quên trên xe đều được lái xe và phụ xe bảo quản, gìn giữ cẩn thận trước khi bàn giao lại cho tổ điều hành để trả lại người mất.

Công ty TNHH Thịnh Hưng (quận Kiến An) thành lập năm 2002, có 4 tuyến xe bus phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố. Anh Đào Duy Hưng, giám đốc công ty cho biết: Tính từ năm 2018 đến thời điểm này, công ty hoàn trả hành lý cho hàng trăm khách hàng trên các tuyến xe với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng, hàng trăm điện thoại di động, tài liệu, giấy tờ, đồ dùng… Trong số đó, người nhặt được nhiều hành lý, tiền và hoàn trả lại khách hàng là lái xe Trần Quang Hưng. Riêng trong năm 2021, anh Trần Quang Hưng hoàn trả hành lý, ví tiền cho hơn 20 khách hàng với số tiền gần 20 triệu đồng cùng nhiều vật dụng có giá trị.

Anh Trần Quang Hưng xúc động chia sẻ: Số tiền nhiều nhất trong những lần anh nhặt được trên xe và trả lại cho người mất là gần 30 triệu đồng trên chuyến xe bus do khách hàng để quên vào tháng 12-2020, khi anh còn lái xe tuyến Sân bay quốc tế Cát Bi- cầu Sông Hóa (huyện Vĩnh Bảo). Đó là vào buổi chiều mùa đông rét, anh lái xe về bến chuẩn bị kết thúc ngày làm việc thì phát hiện dưới gầm ghế khách có 1 túi xách nhỏ màu đen. Trong túi đó có số tiền trên cùng một sổ y bạ mang tên Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1958, trú tại xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo) đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp. Trung tâm điều hành liên hệ bệnh viện để có số điện thoại và thông báo đến chủ nhân tài sản trên. Được biết số tiền trên do gia đình bà Lành dồn bán lợn và lúa để chuẩn bị chạy thận cho bà. Hình ảnh khiến anh nhớ mãi là gương mặt khắc khổ của người phụ nữ suy thận độ 3 ánh mắt biết ơn và những giọt nước mắt vui mừng khi nhận lại số tiền tưởng đã mất.

Được tài xế Trần Quang Hưng hoàn trả lại tiền và hành lý bị rơi trên chuyến xe từ bến khách sạn Dầu Khí, ở đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) về Đồ Sơn vào ngày 6-1 vừa qua, anh Vũ Bảo Anh, sinh năm 1996, ở phường Vạn Sơn (quận Đồ Sơn) xúc động nói: Giữa lúc công việc gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID19, tôi rất vui mừng và cảm thấy may mắn vì được trả lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tưởng không tìm lại được… Đây là hành động tử tế cần được lan tỏa của lái xe Trần Quang Hưng và là điểm sáng trong văn hóa doanh nghiệp mà Công ty TNHH Thịnh Hưng gây dựng được từ khi thành lập đến nay./. 

Bài và ảnh: MINH CHÂU