Báo Hải Phòng cuối tuần số 272 (bộ mới)

Báo Hải Phòng cuối tuần số 272 (bộ mới) phát hành thứ năm, ngày 20-1-2022 dành nhiều bài viết chung quanh sự phát triển kinh tế- văn hóa, “thay da đổi thịt” của các vùng quê Hải Phòng những năm trở lại đây: “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 xã thí điểm- Phát huy tốt các nguồn lực”; “Thay đổi thói quen, gia tăng thu nhập”; “Gìn giữ hồn quê”; “Khát vọng làm giàu trên cánh đồng hoang hóa”…
Mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” có bài viết “Hải Phòng không thể chậm chân đón du khách quốc tế”. Do dịch bệnh COVID-19, thành phố chưa thể đón khách du lịch đại trà, nhưng cần có các lộ trình cụ thể và từng bước thực hiện. Nhất là trong bối cảnh, Hải Phòng là trọng điểm du lịch của cả nước, nhiều khu du lịch quốc tế ở Đồ Sơn, Cát Bà đang gấp rút hoàn thành, hơn nữa thành phố đang đẩy nhanh bao phủ mũi 3 vaccine phòng, chống COVID-19 đến toàn dân. Bởi thế, việc quyết tâm đón khách quốc tế không thể chần chừ mãi. Mục “Xóm “nét” tuần này” tái hiện lại hình ảnh “siêu anh hùng” Trung Văn Nam, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) nỗ lực phá cửa sổ và cứu thành công bé gái bị mắc kẹt trong đám cháy vào ngày 12-1 vừa qua. Hành động dũng cảm, không 1 phút do dự của anh Nam xuất phát từ lòng tốt, tinh thần nghĩa hiệp để rồi nhân thêm những điều may mắn, ý nghĩa giữa đời thường.
Cũng trong số này, mục “Sắc màu nghệ thuật” tìm hiểu về nghệ thuật vẽ tranh tĩnh vật của họa sĩ Hải Kiên qua bài viết “Mùa xuân đến rồi đó”. Những bình hoa mộc mạc, quen thuộc có trong nhiều gia đình Việt mỗi độ Xuân về được người họa sĩ điềm đạm, tinh tế thể hiện trong từng nét vẽ chất chứa niềm vui. Tác phẩm “Tết sớm ở Làng SOS” trong mục “Hải Phòng qua ảnh” ghi lại tiếng cười vui rộn ràng của các mẹ và những người con náo nức chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần. Qua ống kính tràn đầy yêu thương của nhóm tác giả Đỗ Hiền- Hoàng Phước, không khí sum họp, đoàn viên lan tỏa trong từng mái nhà “đặc biệt”.
Báo Hải Phòng cuối tuần phát hành rộng rãi trong hệ thống bưu điện và các đại lý. Giá bìa 4.800 đồng/quyển./.