Những bức họa Cát Bà bằng thơ
(HPĐT)- Thơ có thế mạnh riêng trong việc khắc họa những vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hóa, con người. Thơ dùng từ ngữ, cảm xúc để hình thành đường nét, mảng khối, màu sắc. Thơ còn ẩn chứa trong đó cả nhạc, cả nỗi niềm của người sáng tác muốn gửi gắm tới người đọc. Như chùm thơ về Cát Bà chẳng hạn. Mỗi một bài thơ tựa như một bức tranh với nhiều hình khối, đường nét. Xem tranh còn có thể cảm nhận chuyển động của sóng, của trập trùng núi đá, của những sinh vật đang được bảo tồn tại đảo Ngọc quê hương.

Ảnh: Phan Tuấn
Những âm vang đảo Ngọc (*)
Nguyễn Đình Minh
Chạm mặt nước đã lộng mùi biển cả
Trăng bến Cát Cò ngỡ còn mắc lưới giăng
Đồ rau đá chụm đầu như vẫn reo tiếng lửa
Cát ủ dấu chân ai đi phá thạch khai rừng?
Núi trụ nghìn năm trong khói lửa bão giông
Sóng thức vỗ giữa bao thời giặc giã
Đảo nổi giữa lòng dân, từ lòng dân sóng vỗ
Một gánh giang sơn trên vai vợ vai chồng.
Giữa trùng khơi vẫn đất nước Tiên Rồng
Muôn hạt cát sum vầy quần tụ
Cỏ quấn vào nhau, rừng vươn cành trổ lá
Trái tim người tự thắp những bình minh.
Để hóa ngọc xanh ngời bên mép nước biển
Đông Nền đất vạn chài hoa thơm hồn phố mới
Thuyền cá đầy khoang, rộn ràng phiên chợ
Hướng đại dương đi căng gió những cánh buồm.
Như lạc mê giữa trong vắt thiên nhiên
Voọc kêu bâng khuâng tím chiều rừng nguyên thủy
Trầm tích Cái Bèo vọng hồn Việt cổ
Truyền thuyết thầm thì ruột đá động Phù Long…
Đến Cát Bà thau rửa lại niềm tin
Thấy được sức vóc mình ngay bên bờ bão tố
Vắt cáp treo kéo bầu trời xích lại
Cầu nối đôi bờ đè sóng dữ đại dương
Đến Cát Bà lòng trong lại, bình yên
Thấm được giọt mồ hôi mặn mòi miền đất đảo
Mỗi tấc biển mảnh trời rì rầm tiếng máu
Trở dạ đêm nay, đang hóa vàng ròng…
Đảo làm tấm khiên che vòm ngực Hải Phòng
Dẫu mầm bão trùng khơi ngăn hành trình biển mở
Vẫn nắng cháy mưa vùi, muối loang lưng áo
Nhắc ta còn muôn nỗi gió giông!
Nhưng mặt trời vẫn mọc từ Đông
Tiếng gọi bến bờ xa cháy ngời trong mắt trẻ
Núi vẫn kết đôi núi chồng núi vợ
Và sóng kề vai nhau reo hát tự muôn lòng.
Phác họa Cát Bà (*)
Hoài Khánh
Vịnh
Lung linh
Sóng cựa mình
Vờn quanh Lan Hạ
Xanh trập trùng núi đá
Chim ngàn ngọt tiếng yêu thương
Rừng kim giao thơm gái lâm trường
Đảo Đằm hương
Hoa ven đường
Sương giăng huyền ảo
Gió thổi căng ngực áo
Sững sờ vách động hồng hoang
Gặp thuở xưa giữa nắng tềnh toàng
Voọc
Đu cây
Ong gọi bầy
Bay nghiêng tán rợp
Bọn trẻ vui đến lớp
Dung dăng dắt biển lên trời
Đỏ rực cờ tàu cá vươn khơi.
Cát Bà đảo Ngọc (*)
Minh Thúy
Biển vẫn lưu bao tình cảm
Nơi xa trải lòng sâu thẳm, khôn nguôi
Cát Bà đảo ngọc quê tôi
Trái tim lưu mãi, khoảng trời quê hương.
Nhấp nhô núi, giữa mù sương
Khoảng trên sông nước, vừng dương sắc hồng
Cát Bà sắc biển xanh trong
Lời yêu ngày ấy mặn nồng tình ai.
Trăng ngàn gió núi khoan thai
Thổi vào kỷ niệm khó vay trong lòng
Tiếng rừng âm vọng mênh mông
Trắng phau bờ cát đợi mong ngày về...
Nói với con về đảo Cát (*)
Phạm Thúy Nga
Xưa Nghiêu Phong theo Đồng Khánh địa dư chí
Ba Tổng nối liền Đôn Lương - Hà Liên - Vân Hải
Huyện lỵ trải dài bốn bể tắm tổng Đôn Lương.
Từ Nghiêu Phong thành quách Phủ Nghiêu Phong
Tổng Vân Hải đổi thành Vân Hải
Chia Vân Đồn ngả về Quảng Ninh
Danh mục ghi tên làng xã Bắc Kỳ
Hai tổng, mười xã gói Cát Bà tấu lên Đảo Ngọc.
Trong ánh ngày hùng vĩ 367 đảo lớn nhỏ
UNESCO ghi danh khu dự trữ sinh quyền
Thế giới như mở dần...
Tổ hợp nhà, trạm thu phát, tầm vóc quốc tế vững vàng kiên định.
Cát Bà...
Núi giăng bao vịnh như thành lũy
Mưa nhiệt đới khỏa trên đảo đá vôi
Rừng ngập mặn, rặng san hô, thảm rong, cỏ biển
Hang động Sách đỏ
Cát Bà hùng vĩ sánh ngang Cần Giờ, Cát Tiên, Sông Hồng Châu Thổ Tạc tên mình trên bầu sinh quyển thế giới.
Chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay
Vịnh bao đời cồn cào biển biếc
Như bức họa đồ khảm sắc trời vô tận
Cát Cò thuở hồng hoang tựa tiên nữ hạ phàm
Vịnh Lan Hạ nghiêng trong Hạ Long thu nhỏ
Làng chài Vạn Giá tẩm mùa lưới ngọt
Cá tôm thức ngủ dưới thân tàu...
Trong mê mải cát mịn, nước xanh
Có một Hải Phòng khoáng đạt
Cát Dứa Pháo đài thần công lịch sử
Tạc chiến công cha ông qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ…
Hoàng hôn tắm lẫn rừng trong biển
Về Cát Bà - về đảo Ngọc yêu thương...
-------------------------------------
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thién nhiên thế giới vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà