“Chợ nổi” trên âu cảng giữa biển
(HPĐT)- Đến âu cảng Bạch Long Vĩ, hình ảnh những chiếc thuyền nan nhỏ chất đầy hàng hóa, rong ruổi khắp âu cảng đến bán hàng khiến nhiều người liên tưởng đến “chợ nổi” ở các tỉnh miền Tây. 5 giờ sáng, khi trời còn tờ mờ hơi sương, những người bán hàng trong âu cảng đã dậy để đón hàng trên chuyến tàu chở hàng hóa, thực phẩm từ đất liền ra đảo. Chiếc thuyền nan chông chênh trên mặt nước giống như cửa hàng tạp hóa thu nhỏ, đầy đủ thực phẩm, rau quả, trái cây, gia vị, bánh kẹo… Khách hàng của họ là những ngư dân từ tỉnh khác đến đánh bắt trên vùng biển này, vào neo đậu phương tiện tại âu cảng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, có người đã gắn bó với nghề này đến 15-20 năm.

Trong ảnh: Chị Đinh Thị Lan, ở thôn Đồng Mới, xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên) rong ruổi trên chiếc thuyền nan khắp âu cảng Bạch Long Vĩ để bán hàng./.