Thuyền trưởng giàu lòng nhân ái

Bài và ảnh: THẢO ANH 21/01/2022 18:15

(HPĐT)- Anh Trần Trọng Khiêm, sinh năm 1974, ở số nhà 130A, phố Thư Trung 2, phường Đằng Lâm (quận Hải An) là thuyền trưởng, công tác tại Công ty CP Đầu tư và quản lý tài sản Á Châu (Ashico). Tuy thời gian được về thăm người thân không nhiều, cuộc sống của anh gắn liền với biển cả và những chuyến hàng vươn khơi… nhưng người thuyền trưởng ấy vẫn âm thầm, trách nhiệm, sẻ chia, giúp đỡ nhiều nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Nguyễn Hữu Ý trao bằng khen tặng anh Trần Trọng Khiêm. 

Sau 4, 5 tháng công tác xa nhà, kỳ nghỉ phép của thuyền trưởng Trần Trọng Khiêm vào đúng những ngày tháng Chạp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đây cũng là “thời gian vàng” để sửa sang nhà cửa, chăm lo cho gia đình, bố mẹ ngoài 90 tuổi, nhưng anh Khiêm vẫn không quên hành trình đến trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trao 5 triệu đồng mong hỗ trợ, tặng quà Tết nạn nhân chất độc da cam.

Kể về hành trình thiện nguyện đối với những nạn nhân chất độc da cam, anh Trần Trọng Khiêm cho biết: “Hơn 60 năm trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10- 8-2021), nhưng nỗi đau vẫn còn mãi trong cơ thể của những người bị nhiễm chất độc hóa học, nhất là các thế hệ, con cháu của họ. Cuộc sống của nhiều nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) rất khó khăn, chật vật, do bị dị tật, nhiều trường hợp mất ý thức, không có cơ hội tham gia lao động, hòa nhập cộng đồng. Chính vì vậy, tôi mong được sẻ chia, giúp đỡ phần nào những người bị nhiễm CĐDC. Dù chỉ là phần quà nhỏ bé, nhưng qua đó, tôi mong họ có cuộc sống đủ đầy, ấm no, vươn lên trong cuộc sống”.

Từ ý định đó, suốt từ năm 2009 đến nay, anh Trần Trọng Khiêm cùng vợ là chị Phan Thị Bình, giáo viên Trường tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền) luôn duy trì đều đặn việc hỗ trợ, giúp đỡ những nạn nhân da cam. Hằng tháng, đến kỳ lĩnh lương, anh chị đều dành một phần tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đến trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trao tiền giúp đỡ những nạn nhân da cam không may mắn. Đến nay, vợ chồng anh Khiêm đã hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC thành phố hàng chục lần, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Nhất là vào các dịp lễ, Tết, ngày Vì nạn nhân CĐDC (10-8), dù công việc bận rộn, hoặc có khi đang công tác xa nhà, nhưng anh Khiêm đều gọi điện thoại và trao đổi trước để vợ đến thăm, tặng quà các nạn nhân CĐDC thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố.

Nhờ có các nhà hảo tâm như vợ chồng anh Khiêm, mà các nạn nhân và gia đình nạn nhân CĐDC ít nhiều vơi đi những âu lo trong cuộc sống, nỗi đau da cam phần nào được xoa dịu. Với tấm lòng nhân ái, giàu tình người và trách nhiệm, hằng tháng vợ chồng anh Khiêm còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng tại đơn vị, cơ quan công tác, được nhiều người biết đến và ghi nhận.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Ý, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước dành cho nạn nhân CĐDC, Hội cũng tích cực huy động cộng đồng chung tay hỗ trợ nạn nhân CĐDC /dioxin về vật chất lẫn tinh thần, tạo mọi điều kiện để nạn nhân có thể vượt qua khó khăn, thách thức, nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống. Gia đình anh Trần Trọng Khiêm là một trong những nhà hảo tâm gắn bó, tích cực đồng hành với Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố trong việc quan tâm, chăm sóc nạn nhân CĐDC hơn 12 năm nay. Anh Khiêm xứng đáng là tấm gương “người tốt, việc tốt” cần được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng.

Với những việc làm ý nghĩa dành cho nạn nhân CĐDC thành phố, anh Trần Trọng Khiêm vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng “Bằng tấm lòng vàng” tại Đại hội nhiệm kỳ 2 (2013-2018); được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong giai đoạn (2009- 2019) vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố; Hội nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam”./.

Bài và ảnh: THẢO ANH