Làng hoa Đằng Hải vào vụ Tết
Đến làng hoa Đằng Hải vào ban đêm, ta thấy cả làng hoa như một cánh đồng hoa điện lung linh. Ban ngày những cánh hoa óng sánh sắc nắng khi những bông hoa còn đọng hơi sương ban sớm. Nông dân Đằng Hải luôn thức ngủ cùng hoa, lo lắng và che chở cho chúng khỏi thời tiết giá lạnh và sương muối. Mỗi bông hoa đến tay người chơi hoa đều chứa đựng biết bao ý nghĩa, công sức và nỗi niềm của người trồng hoa.

Làng hoa Đằng Hải thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An, vốn rất nổi tiếng với nghề trồng hoa.

Chị Trần Thị Hoàn chia sẻ: Nhà chị chỉ trồng hoa cúc vàng, cúc trắng, thạch thảo. Hoa Cúc mùa đông phải có mưa, có rét thì hoa Tết mới đẹp.

Phun thuốc sâu để tránh bị hỏng hoa trên ruộng.

Hộ ông Lê Hữu Bình trồng hơn 5 nghìn củ dơn, bắt đầu từ tháng 10 gia đình đã trồng, đến nay hoa sắp được thu hoạch để bán trong vụ Tết.

Làng hoa Đằng Hải chủ yếu trồng các loại Hoa Cúc.

Cúc trắng.

Cúc đồng tiền.

Cúc cánh mối (thạch thảo).

Nông dân thu hoạch cúc đại đóa để chuẩn bị bán ra thị trường.

Cúc đỏ.

Cúc mai cam.

Hoa dơn chính là niềm kiêu hãnh của nông dân Đằng Hải mỗi khi Xuân về. Năm nay thời tiết nóng nhiều lên hoa dơn nở hơi sớm.

Chị Phùng Thị Như có 2 sào trồng hoa dơn, năm nay thời tiết không có mưa cây phát triển nhanh lên hoa dơn đến giờ đã thu hoạch gần hết.

Thu hoạch hoa cúc đỏ.

Chị Trần Thị Hoàn thu hoạch hoa cúc để bán cho khách.

Ngày thường mỗi bông hoa cúc có giá từ vườn 250 nghìn 1 bó 50 bông. Nhưng Tết khách hàng thường xuống tận vườn để tự chọn và giá cũng cao hơn.