Một ngày ở Trạm Y tế lưu động An Hòa
(HPĐT)- Là địa phương có nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất huyện Vĩnh Bảo với 283 ca, trong đó 227 trường hợp được điều trị tại nhà (số liệu từ ngày 18-12-2021 đến nay), nhưng nhờ sự nỗ lực của xã, thôn, sự giúp đỡ của thành phố, huyện, nhất là Trạm Y tế lưu động xã An Hòa, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 của xã An Hòa cơ bản được kiểm soát, 197/227 ca F0 điều trị tại nhà khỏi bệnh.
.jpg)
Đại diện lãnh đạo xã An Hòa và Trạm Y tế lưu động xã thăm hỏi, động viên vợ chồng anh Phạm Công Tiến ở thôn An Lãng, là trường hợp F0 điều trị tại nhà.
Đúng 7 giờ 30 phút sáng 20-1, toàn bộ 5 thành viên của Trạm Y tế lưu động xã An Hòa có mặt đầy đủ họp giao ban phân công công việc trong ngày. Trong đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Hoành, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo được điều về giữ chức vụ trạm trưởng. Các thành viên còn lại, gồm: nam điều dưỡng Nguyễn Đức Hoàng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Luyên được tăng cường từ Trạm Y tế xã An Hòa sang; 2 nữ y tế thôn Đội là Vũ Thị Tam và Đào Thị Giang. Mặc dù đôi mắt ai cũng trũng sâu vì thiếu ngủ, cùng những gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau thời gian dài liên tục gồng mình chống dịch, nhưng mọi người đều nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch COVID19, đưa cuộc sống của địa phương bình thường trở lại.
Sau hơn 15 phút họp “chớp nhoáng”, anh Nguyễn Đức Hoàng được phân công nhiệm vụ tổng hợp số liệu về các ca F0, F1, tình hình sức khỏe của những trường hợp mắc bệnh đang được điều trị tại nhà… báo cáo Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo. Các thành viên còn lại trong bộ quần áo bảo hộ y tế đến từng gia đình có ca F0 đang được điều trị tại nhà. Trạm trưởng Nguyễn Huy Hoàng và nữ y tá Vũ Thị Tam thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 13 trường hợp, trong đó 10 ca bệnh đang điều trị tại nhà (trong tổng số 30 ca) và 3 ca bệnh phát hiện trong ngày. Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Luyên và nữ y tá Đào Thị Giang thực hiện việc đo thân nhiệt, huyết áp, cấp phát thuốc theo quy định tới các trường hợp F0 trên địa bàn.
Trên những tuyến ngõ xóm ngoằn nghèo dẫn tới các gia đình có trường hợp F0 đang được điều trị tại nhà, dưới làn mưa xuân đến sớm, Trạm trưởng Nguyễn Huy Hoành chia sẻ những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà anh cùng các thành viên Trạm Y tế lưu động xã An Hòa phải đối mặt và vượt qua trong thời gian qua. Trạm được thành lập ngày 18-12-2021, chỉ 1 ngày sau, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn, bắt đầu từ Công ty TNHH SJVina. Kéo dài gần nửa tháng, ngày nào xã An Hòa cũng phát hiện hơn 10 ca nhiễm mới, trong đó cao điểm là ngày 20-12-2021 với tổng số 45 ca. Ngày 26-12-2021, số ca bệnh COVID-19 điều trị tại nhà cao nhất với gần 130 trường hợp. Chỉ với 5 thành viên, Trạm Y tế xã An Hòa phải đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ với tần suất liên tục, gồm: Phối hợp tiến hành phong tỏa, cách ly y tế, phun khử khuẩn, rà soát, truy vết những trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca F0, kiểm tra sức khỏe, chăm sóc, điều trị các ca F0 tại nhà. Nữ y tá Vũ Thị Tam kể lại: “Liên tục trong vòng gần 20 ngày, khi số ca F0 tại nhà tăng cao, ngày nào các thành viên của trạm cũng dậy từ lúc tờ mờ sáng, nhiều hôm chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mỳ nguội ngắt để từ hôm trước, để đến những gia đình có ca F0 đang được điều trị tại nhà kiểm tra, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh. Nhiều hôm, về đến trạm để ăn cơm trưa khi đã quá 13 giờ, chỉ kịp lùa vội bát cơm rồi tìm chỗ chợp mắt 15-20 phút để lại tiếp tục “ra trận”. Bữa cơm tối nào sớm nhất cũng hơn 19 giờ, nhiều hôm, tới tận 22 giờ. Ngày nào có nhiều ca F0 mới phát sinh, 1-2 giờ sáng hôm sau các cán bộ, nhân viên trạm mới được đi ngủ. Bản thân tôi, trước đây chỉ cần uống chén chè nhạt lúc chiều muộn, là cả đêm thao thức. Nhưng thời điểm dịch căng thẳng, dù uống vài cốc chè đặc xoắn để tỉnh táo trong công việc, nhưng cứ ngả lưng chưa đầy 5 phút là ngáy pho pho. Công việc dồn dập, liên miên, suốt từ ngày 18-12-2021 khi thành lập trạm đến ngày 5-1- 2022, chẳng ai có dịp về thăm gia đình, dù nhà tôi, chị Giang, chị Luyên, anh Hoàng cách trạm xa nhất cũng chưa đến 2 cây số, bởi còn bảo đảm yêu cầu công việc, vừa giữ an toàn cho mọi người”.
Kết thúc công việc buổi sáng cũng đã quá 12 giờ, bữa cơm trưa ở Trạm Y tế lưu động xã An Hòa có 2 vị khách quen là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hòa Vũ Thị Hiền và Chủ tịch UBND xã An Hòa Phạm Văn Đàn. Đồng chí Vũ Thị Hiền cho biết, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn xã, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã cũng như 8 tổ chăm sóc các trường hợp F0 tại cộng đồng ở 8 thôn luôn sát cánh, phối hợp các thành viên Trạm Y tế lưu động xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chia sẻ với sự khó khăn, thiếu thốn, vất vả của các thành viên ở trạm, từ khi thành lập trạm đến nay, xã An Hòa vận động nguồn xã hội hóa lo cho mọi người bữa cơm trưa “cơm dẻo, canh ngọt”, hỗ trợ 2 máy trợ thở, 20 máy đo nồng độ SP02 và 5.000 khẩu trang y tế. “Thời gian qua mặc dù vất vả, nhưng tôi và các cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc, nhất là gần gũi với người dân, nhận được sự yêu quý, tin tưởng của nhân dân”, đồng chí Hiền chia sẻ.
Kết thúc bữa cơm trưa, Trạm trưởng Nguyễn Huy Hoành và các thành viên trong trạm lại vội “ra trận” trong bộ quần áo bảo hộ y tế khi nhận được thông tin trên địa bàn xã có thêm 3 ca F0 mới. Kết thúc công việc mới phát sinh và tồn đọng từ buổi sáng đã quá 18 giờ, lúc chia tay, sau cái “đấm tay” thay vì bắt tay- “đặc sản” thời dịch bệnh COVID-19, anh Hoàng dặn dò: “Trong thời kỳ bình thường mới, tôi mong mọi người tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để tự bảo vệ mình cũng như gia đình, cộng đồng, xã hội. Nhờ thực hiện nghiêm các quy định, suốt thời gian qua, mặc dù tiếp xúc liên tục với các ca bệnh F0, nhưng chưa trường hợp nào ở trạm cũng như những người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã An Hòa nhiễm bệnh”./.