Không ngủ để mang Tết về trên phố
(HPĐT)- Tết đến, Xuân về, bước chân ra phố là hoa, là những tuyến đường xanh – sạch – đẹp. Dọc theo dải vườn hoa trung tâm, những công viên cây xanh trên các địa bàn, những ngã tư, vòng xuyến, hoa Tết rực rỡ sắc màu đón người người dạo chơi mừng năm mới. Diện mạo ấy được tạo nên và gìn giữ từ nhiều người đêm không ngủ để mang Tết về trên những đường phố quê hương. Trong đó có những công nhân môi trường đô thị lặng thầm, miệt mài giữ thành phố xanh – sạch – đẹp.

Thành phố Hải Phòng về đêm lung linh sắc màu.

Chị Vũ Thị Hòa, công nhân môi trường Tổ Trần Nguyên Hãn, Xí nghiệp Lê Chân 1 chia sẻ: “Một ngày mới của tôi thường bắt đầu với công việc đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho gia đình”.

Nhưng hôm nay là ngày cuối của năm cũ chuẩn bị chào năm mới đến, mi việc dường như hối hả hơn, chị phải hoàn thành việc nhà thật sớm để đi làm kẻo không kịp.

Ngày thường, chị Hòa làm theo ca chiều từ 15 giờ đến 23 giờ. Vào các ngày giáp Tết, những khu vực chị phụ trách thường hay tắc đường nên thời gian có khi kéo dài đến rạng sáng mới xong việc.

Chị Hòa tâm sự, phải là những người thực sự yêu nghề mới trụ được vì rất vất vả. Thời gian đầu, chị Hòa còn phải kéo xe cải tiến chở rác ra bãi tập kết ở An Đồng (nơi chị công tác ban đầu). Đường lầy lội bùn đất, có ngày chị phải nhờ chồng đẩy xe hộ.

Lương của chị Hòa hiện nay là 6,2 triệu/tháng chưa trừ bảo hiểm. Các chị phải tự trang bị chổi rễ. Cả năm, mỗi công nhân được phát 12 bánh xà phòng, 6 đôi găng tay. Chị Hòa cho biết, ngày thường chỉ có chừng 7-8 xe rác, ngày tuần rằm thì tầm 10 xe, còn Tết, mỗi ngày có tới 15-20 xe.

Chị Hòa chuẩn bị bữa trưa cho gia đình và dành ít để mang theo ăn tối.

Vào những ngày giáp Tết, chị Phạm Thị Dung, công nhân của Tổ Trần Nguyên Hãn dù đến tuổi nghỉ chế độ nhận lương hưu nhưng vì chưa có người thay thế nên chị vẫn đi làm tăng cường.

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công nhân môi trường như chị Dung, chị Hòa đều lo lắng vì thường xuyên phải thu gom rác sinh hoạt tận nơi của những hộ gia đình diện F0.

Công việc đặc thù, phải di chuyển dưới lòng đường, vào những ngày giáp Tết và trong Tết, xe cộ đi lại đông tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tai nạn với những công nhân môi trường.

Không quản khó khăn, vất vả, trách nhiệm với nhiệm vụ làm đẹp thành phố, những công nhân môi trường miệt mài với công việc của mình.

Những ngày lễ, Tết, công việc càng vất vả hơn ngày thường, những công nhân môi trường chỉ mong mỗi người có ý thức hơn, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định để cùng làm sạch, đẹp thành phố.

Giờ nghỉ ngơi của những công nhân môi trường thường diễn ra lúc gần 21 giờ tối. Mặc dù công việc bắt đầu từ 16 giờ chiều.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, công nhân Tổ Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng chia sẻ: “Tính từ ngày ông Công, ông Táo, tôi phụ trách khu vực chợ Đổ nên lượng rác thải nhiều. Riêng đêm Giao thừa, chúng tôi phải tập trung cả tổ và làm thông đến rạng sáng mới xong việc”.

Càng về đêm gần giao thừa, người dân đi đón giao thừa đông, lượng rác thải càng nhiều nên những công nhân môi trường càng vất vả. Tuy vậy, niềm vui khi được giữ gìn phố phường phong quang, sạch đẹp để người dân đón Tết, vui Xuân ý nghĩa chính là món quà Tết với những người lặng thầm mang Tết về trên phố.