Lễ cúng ông Công, ông Táo: Gọn nhẹ, chú ý bảo đảm an toàn
(HPĐT)- Tết ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp) năm nay, trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, người dân có nhiều cách thức thực hiện nghi lễ, hành thiện tích đức, đồng thời bảo đảm phòng, chống dịch...

Không còn tình trạng người dân sắm sửa nhiều vàng mã, cúng rình rang trong dịp 23 tháng Chạp năm nay (ảnh chụp tại chợ Tam Bạc).
Đơn giản, đầm ấm hơn
Lễ cúng ông Công, ông Táo thường được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Năm nay, lễ tiễn ông Công, ông Táo diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sự chuẩn bị của mỗi gia đình có sự khác biệt so với các năm trước, nhưng đều có mâm cỗ cúng thịnh soạn, cùng hương, hoa, quả, cau, trầu... Nhiều gia đình hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch. Ông Đoàn Văn Công, Trưởng thôn An Ngoại, xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) cho biết: “Những năm trước, ngày cúng ông Công, ông Táo, nhiều gia đình tổ chức 5-7 mâm cỗ sum họp người thân, dòng họ, nhưng năm nay chỉ gồm các thành viên trong gia đình. Để bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngoài tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền lưu động 2 lần/ngày để vận động gần 1 nghìn hộ trong thôn tự theo dõi sức khỏe, hạn chế di chuyển, tham gia dự tiệc ở vùng khác, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch”.
Tại một số khu dân cư có đông công nhân ngoại tỉnh cư trú, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định cũng được tăng cường trong dịp này. Ông Nguyễn Văn Thúy, Trưởng thôn 9, xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên) cho biết: “Năm nay, dự kiến số công nhân tại 10 khu nhà trọ trên địa bàn thôn không về quê ăn Tết khá đông, khoảng 100 người. Do đó, bên cạnh việc tăng cường tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự, chúng tôi tới từng khu nhà trọ, nhắc nhở người lao động chú ý công tác phòng tránh hỏa hoạn do đốt vàng mã lễ cúng ông Táo, hạn chế mời đồng nghiệp, công nhân ở vùng khác đến dự tiệc để phòng, chống COVID-19”.
Nhiều người dân cũng cho biết, họ chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo năm nay đơn giản, không tập trung đông người ăn uống.
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, cúng ông Công, ông Táo là phong tục truyền thống, nét đẹp văn hóa của người Việt, song trong bối cảnh dịch COVID19 diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chung tay phòng, chống dịch, bắt đầu từ những hành động nhỏ như hạn chế tụ họp, gặp mặt ăn uống dịp này, từ đó hạn chế di chuyển, góp phần thực hiện tốt thông điệp “5K” mà ngành Y tế khuyến cáo.
Thành tâm làm việc thiện
Hiện nay, một số người cúng lễ rình rang quá mức, chuẩn bị đồ mã, cá chép... cầu kỳ. Không ít người sắm sửa cúng ông Táo đủ thứ từ: quần áo, nhà lầu, xe hơi... Có người “săn lùng” cá chép vàng, chép đỏ quý hiếm, đắt tiền với suy nghĩ tốt lễ dễ cầu. Do đó, cứ gần đến dịp 23 tháng Chạp, các mặt hàng “độc, lạ” dành cho lễ cúng ông Công, ông Táo được nhiều người lựa chọn, tìm mua. Cùng với đó, tình trạng đốt vàng mã quá nhiều là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây cháy nổ và lãng phí. Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, những gia đình đốt nhiều vàng mã không chỉ gây tốn kém tiền của, mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, nhất là ở khu vực đô thị. Cũng như tục thả cá chép, không phải cá chép càng to, thả nhiều cá thì gia chủ được phúc lớn. Dù trong đạo Phật hay trong tín ngưỡng dân gian, lễ nào cũng vậy, không quan trọng “mâm cao cỗ đầy”, mà quan trọng nhất là lòng thành, hướng thiện, đề cao sự biết ơn. Số tiền mua vàng mã nếu được dùng để làm việc thiện thì có giá trị cao hơn gấp bội.
Bà Đinh Thị Thảo, thành viên Tổ phóng sinh từ thiện Hải Phòng cho biết: “Những năm trước, dịp này, chúng tôi thường tham gia các hoạt động thả cá, cúng tiến tu bổ chùa... Năm nay, trong bối cảnh nhiều người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, tôi cùng nhiều Phật tử quyên góp kinh phí với Hội Chữ thập đỏ thành phố, UBND phường Kênh Dương, chùa Tiêu Lương... trao quà Tết tặng quà hộ nghèo, một số trường hợp người già neo đơn, trẻ mồ côi với tổng giá trị 57 triệu đồng”.
“Bên cạnh việc vận động hội viên hạn chế tập trung đông người, hạn chế đốt vàng mã, sử dụng các túi đựng thân thiện môi trường trong việc sắm lễ cúng ông Công, ông Táo, chúng tôi tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã về ý nghĩa tốt đẹp của ngày Tết ông Công, ông Táo, kết hợp với việc vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quan tâm giữ gìn vệ sinh, môi trường, làm sạch nhà, sạch phố đón Tết, đón Xuân” - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thủy Nguyên Phạm Thị Khuê cho biết.