Lan tỏa lối sống xanh
(HPĐT)- Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến mọi người hạn chế ra khỏi nhà. Do đó, nhiều người có thời gian để làm “nông dân sân thượng”, vừa tạo không gian xanh, vừa tự cung cấp nguồn thực phẩm tươi, sạch cho gia đình.
.jpg)
Anh Bùi Đức Duyên, ở phường Văn Đẩu (quận Kiến An), bên những giá rau thủy canh trên sân thượng nhà mình.
Mỗi khi đi làm về, anh Bùi Đức Duyên, ở phường Văn Đẩu (quận Kiến An) lại dành thời gian chăm sóc khu vườn trên sân thượng rộng hơn 100 m2, được lắp đặt kính chung quanh. Tại đây, anh dành khoảng 50 m2 trồng cà chua, dâu tây, diện tích còn lại là rau cải, xà lách thủy canh… Ngắm giá rau xanh mướt, những quả dâu tây bắt đầu nhú lên hay những chùm cà chua sai lúc lỉu, thấy được sự tỉ mỉ và “mát tay” của người trồng. Anh Duyên cho biết: Trước đây, anh công tác trong ngành nông nghiệp, được sang Israel để học tập về mô hình thủy canh và trồng cây trong nhà lưới. Về Việt Nam, anh xây dựng nhà kính và lắp đặt hệ thống thủy canh trên sân thượng nhà mình. Vườn rau không chỉ cung cấp đủ rau sạch cho gia đình mà còn dư để tặng anh em họ hàng, bạn bè.
Trong con ngõ nhỏ của phường Hồ Nam (quận Lê Chân), ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thảo được phủ kín màu xanh. Từ sân thượng đến ban công và sân tầng 1, khoảng trống nào cũng có cây xanh. Bắt đầu trồng cây từ năm 2020, khi lượng công việc giảm do dịch bệnh COVID19, bà Thảo có thời gian tạo dựng những mảng xanh tươi mát trên sân bê tông. Qua hơn 1 năm, hiện nhà bà có gần 50 m2 trồng các loại rau, củ, quả. Mùa nào thức nấy, mùa hè thì dưa lưới và các loại rau muống, rau đay... Mùa thu, đông thì rau cải, su hào, cà chua… Cứ thế, khu vườn không chỉ là nơi thư giãn thưởng trà của gia đình bà Thảo, mà còn cung cấp nhiều loại rau sạch tươi ngon. Bà Thảo chia sẻ: “Việc trồng trọt cần “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. “Nông dân phố” nhàn lắm. Nước tưới có công nghệ tự động nhỏ giọt, phun sương. Phân được đóng chai sạch sẽ, không mùi. Giống được lai tạo năng suất cao, khả năng kháng bệnh tốt. Thế nên, hằng ngày, tôi chỉ cần thăm nom, nhặt sâu ít phút mà vườn rau luôn xanh mát mắt”.
Tham quan nhiều “vườn rau sân thượng” khác như vườn của anh Đỗ Ngọc Hân, ở phường Đằng Hải (quận Hải An); chị Nguyễn Thị Huệ, ở phường Đằng Lâm (quận Hải An); ông Nguyễn Đình Tâm, ở phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền)... mới thấy, việc trồng rau từ chỗ nhằm tự cung tự cấp rau sạch, tươi ngon cho gia đình trở thành thú vui của nhiều người dân đô thị. Họ tìm kiếm, học hỏi kỹ thuật sản xuất trên mạng internet, tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng cây...
Không chỉ nuôi dưỡng niềm đam mê về cuộc sống xanh, họ lan tỏa đến những người cùng sở thích trong xã hội. Theo chị Trần Thị Kim Duyên, thành viên Câu lạc bộ đô thị xanh Hải Phòng, hiện nay, câu lạc bộ có gần 2 nghìn thành viên. Câu lạc bộ tích cực tổ chức nhiều chương trình để “truyền lửa” cho các thành viên, như chương trình quỹ hạt giống, người có nhiều chia sẻ người có ít, hướng dẫn nhau cách ủ phân hữu cơ từ rác… Nhờ vậy, đối với nhiều người, việc trồng cây trên sân thượng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các hội viên phấn khởi chia sẻ với nhau thành quả sau mỗi lần thu hoạch.
Sở hữu vườn lan rộng khoảng 30 m2 trên sân thượng và biến nó trở thành phòng khách đón những người bạn đến thưởng hoa, uống trà, chủ nhiệm Câu lạc bộ hoa lan Hải Phòng Nguyễn Văn Hưởng nhận xét: Trong quá trình đô thị hóa, không gian xanh ngày càng giảm, không khí ngày càng ô nhiễm. Do vậy, nếu mỗi gia đình tận dụng được không gian trong nhà phố, tạo dựng khu vườn nhỏ, không chỉ tạo thêm không khí trong lành và nơi nghỉ ngơi thư thái, mà còn có rau, củ, quả an toàn để sử dụng./.