“Ký ức giúp tôi sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn”

Phương Nam 26/01/2022 17:13

(HPĐT)- Cụ Nguyễn Đình Tác, 94 tuổi, 72 năm tuổi Đảng, tham gia cả chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, nay sống vui cùng con cháu tại khu đô thị Mê Linh, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh). Trong câu chuyện trước thềm năm mới, cụ cho biết luôn khắc ghi những năm tháng chiến đấu hào hùng bảo vệ Tổ quốc và những ký ức đó giúp cụ sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Gia đình cụ Nguyễn Đình Tác hạnh phúc, an vui vì giữ được “nếp nhà”, con, cháu đều trưởng thành, phấn đấu tốt.

Gần 1/3 thế kỷ gắn bó với quân đội

Sinh ra ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), từ nhỏ, cụ Nguyễn Đình Tác được gia đình chăm lo, tạo điều kiện học tập. Thời điểm những năm 1940-1950, cả huyện mới có vài người được đi học, còn đỗ tú tài như cụ Tác thì rất hiếm. Chính vì được học hành, có kiến thức, nên trong kháng chiến chống Pháp, khi tham gia quân đội, cụ Tác được cử đi học tại Trung Quốc. 6 năm ở Bắc Kinh, Thẩm Dương miệt mài học tập cho cụ vốn kiến thức và tiếng Trung thông thạo. Trở về Việt Nam, cụ được phân công công tác trong quân đội, phát huy kiến thức được học, làm phiên dịch viên. Những năm 1953-1954, cụ Nguyễn Đình Tác vinh dự tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cụ Tác nhớ lại: “Chiến dịch Điện Biên Phủ rất sôi động, sau mỗi trận đánh, ta lại họp rút kinh nghiệm để chiến đấu hiệu quả hơn”. Cụ nhớ nhất ngày 7-5-1954, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc “55 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non…”. Cụ xúc động kể: “Lúc đó, trong lòng tôi vô cùng hân hoan, cảm giác rất khó tả, chỉ biết niềm vui chiến thắng đang tràn ngập, tinh thần bộ đội ta vô cùng phấn khởi”.

Thêm một lần ghi dấu sâu sắc trong ký ức của cụ Tác những năm trong quân ngũ là tham gia góp sức vào chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 khi đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 đánh phá các tỉnh miền Bắc, trọng điểm là Hà Nội, Hải Phòng.

Cụ Nguyễn Đình Tác nhớ lại, năm 1972, cụ đang công tác tại Sư đoàn phòng không 363 ở Hải Phòng, được điều động, tăng cường cùng một bộ phận bổ sung cho Sư đoàn phòng không 361 làm nhiệm vụ bảo vệ. Thủ đô Hà Nội. Vốn trước đây được học về ra-đa, tên lửa, là cán bộ kỹ thuật nên cụ được bổ sung vào đơn vị tên lửa của sư đoàn nghiên cứu cách đánh máy bay B52. Trong những ngày cuối năm 1972, cả bầu trời Hà Nội, Hải Phòng rực lửa. Trong cuộc chiến đấu oanh liệt đó, nhiều nhà dân bị trúng bom địch tan hoang, người dân và bộ đội ta cũng thương vong ít nhiều, song chiến thắng vang dội bắn cháy “pháo đài bay B52” khiến toàn dân toàn quân ta nức lòng, tinh thần dâng cao với quyết tâm đánh thắng kẻ thù. “Đó là những ngày khốc liệt, sự sống và cái chết cận kề nhưng vô cùng hào hùng, không thể nào quên trong ký ức của tôi” - cụ Tác bày tỏ. Cụ tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong cả chiến dịch Điện Biên Phủ dưới mặt đất và chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, những trận chiến đấu và chiến thắng đã đi vào lịch sử hào hùng dân tộc, để các thế hệ hôm nay và mai sau mãi còn nhắc nhớ.

Phát huy truyền thống gia đình cách mạng

Gia đình cụ Nguyễn Đình Tác là gia đình cách mạng có truyền thống từ nhiều đời. Cha, ông nội cụ đều tham gia phong trào yêu nước nên sớm hun đúc trong cụ lòng yêu nước từ thuở niên thiếu. Cha cụ Tác tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, từng bị thực dân Pháp bắt tù đày 9 năm; ông nội cụ bị thực dân bắn chết. Khi vào quân đội, cụ Tác được kết nạp Đảng khi còn khá trẻ. Vợ cụ Tác là cụ Võ Thị Ngọc Tường, người cùng làng. Năm 1961, cụ bà Ngọc Tường học sư phạm tại Hải Phòng rồi chuyển về đây dạy học. Thời gian cụ Tác trong quân ngũ, cụ Ngọc Tường vừa dạy học, vừa chăm nuôi ba con nhỏ, đi sơ tán nhiều nơi. Vượt qua những năm gian khó, hai vợ chồng cụ đều nuôi dạy các con trưởng thành, thành đạt, các cháu nội, ngoại hiện nay nối tiếp truyền thống của gia đình, đều học hành đỗ đạt cao, công tác tốt. Cụ Tác, cụ Tường an lòng nhất là con cháu giữ gìn được nền nếp gia phong, truyền thống cách mạng của gia đình.

Với 72 năm tuổi Đảng, các con cũng đều là đảng viên, cụ Tác tự hào nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong công tác, luôn vững niềm tin theo Đảng. Với cụ và các con, Hải Phòng là quê hương thứ hai mà mỗi người đều cố gắng phấn đấu, góp sức, góp công nhỏ bé cùng xây dựng thành phố ngày càng đàng hoàng, to đẹp, đáng sống./.

Phương Nam