“Chàng trai Tattoo” biến ngõ nhỏ thành điểm sống ảo tuyệt đẹp

Bài: Hải Hậu - Ảnh do nhân vật cung cấp 27/01/2022 20:55

(HPĐT)- Sau khi cửa hàng xăm hình nghệ thuật mang tên Trần Hoàn Tattoo nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) bớt việc trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, chủ quán “chuyển nghề” bằng việc phủ lên những bức tường nhuốm màu thời gian bằng hàng chục bức bích họa rực rỡ, thu hút hàng trăm du khách đến đây check-in mỗi ngày…

Bức họa "Bình An" màu đỏ mang lời cầu chúc năm mới đang đến gần. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Trần Ngọc Hoàn với những bức tranh tường do nhóm của mình thực hiện. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, ngõ 398 phố Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) nhộn nhịp, trở thành nơi tập trung của nam thanh, nữ tú đến check-in. Gần 10 bức bích họa được vẽ trên tường, hài hòa với mái ngói xưa cũ, ô cửa rêu phong, thậm chí ngay cả những lớp trát mặt ngoài tường bị thời gian bào mòn, bong tróc… Trong không gian của con ngõ hẹp, sâu hun hút, có những khúc cua ngoắt ngoéo là cô gái thư thái ôm đàn, là hoa, là thảm cỏ, là phiên bản tranh Đông Hồ với mong cầu một năm mới bình an sẽ đến. Một thế giới của màu sắc tươi sáng, rực rỡ được tái hiện giữa chính cuộc sống cư dân phố hiền hòa, lặng lẽ và thanh bình…

Anh Trần Ngọc Hoàn vẽ những bức bích họa bằng cọ thay vì dùng sơn phun để tiết kiệm chi phí. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Từ lâu, tôi có ý tưởng làm gì đó để con ngõ này đẹp hơn nhưng mải công việc nên thời gian cứ trôi đi …” - anh Trần Ngọc Hoàn, 32 tuổi, chủ cửa hàng Trần Hoàn Tattoo (xăm hình nghệ thuật) bày tỏ. Ý tưởng này chỉ được ông chủ quán Tattoo bắt tay vào hiện thực hóa từ khoảng hơn 1 tháng trước đây, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc của quán trở nên dư giả thời gian. Lúc này, để dạy học viên đang tập việc tại quán luyện vẽ, làm quen với các mảng màu, anh Hoàn đưa ra ý tưởng biến những bức tường u ám trong ngõ trở thành những bức tranh tường nghệ thuật, mang màu sắc rực rỡ.

Các bức tranh tường được hoàn thiện bởi nhiều nghệ sĩ đường phố. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bức tranh tường đầu tiên có màu sắc rực rỡ nhất, nằm trên bức tường đối diện cổng vào cửa hàng Tattoo Trần Hoàn. Trên phông nền màu đỏ chào đón năm mới đang tới gần, lấy ý tưởng từ tranh dân gian với em bé, con hổ… bức họa mang tên “Bình an” như lời mong cầu năm mới bình an sắp tới, xua tan đi bóng đen của dịch bệnh COVID-19 bao phủ của năm cũ. Từ lên ý tưởng, kinh phí mua sơn, mua cọ… anh Hoàn lo, các học viên, có cả những người đã ra nghề, tầm 5-6 người cùng nhau hoàn thành bức họa. Dù không đồng nhất trong nét vẽ, song bức tranh hoàn thành mang phong cách phóng khoáng, tự do - nét điển hình của Graffiti hiện đại.

Các bức tranh tường được hoàn thiện bởi nhiều nghệ sĩ đường phố. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Từ bức vẽ đầu tiên, đến nay, nhóm Graffiti (vẽ tranh tường) của anh Trần Hoàn hoàn thiện gần 10 bức bích họa trong con ngõ nhỏ. Có bức tường xuống cấp, lớp vữa trát ngoài bị bong tróc, rỗ hết xuống. Nhóm Graffiti phải nghĩ cách dùng nhiều chất liệu, sơn phun, vảy màu, lót... làm sao để không bức tranh bị hỏng theo lớp vữa tường. Cuối cùng, các nghệ sĩ đường phố quyết định chỉ vẩy màu cho sáng, rồi dùng một số từ tiếng Anh mang thông điệp tích cực đưa vào, bên trên là một bức gỗ mang chữ Hải Phòng để khách tham quan có cảm giác thân thuộc. Để tiết kiệm chi phí, thay vì dùng sơn phun với giá thành lên tới hàng triệu đồng mỗi bức, nhóm sử dụng cọ vẽ những bức bích họa này...

Bức tranh lạ mắt được trình bày khéo léo, che phủ một bức tường đã bong tróc, xuống cấp. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, mỗi ngày, có hàng trăm lượt du khách check-in điểm sống ảo mới mẻ này. Nguyễn Nguyệt Anh, 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng cho biết: Ban đầu, nghe bạn bè nói là ở đường Trần Thành Ngọ có điểm check-in mới đẹp lắm, em còn không tin. Vì đường này em hàng ngày em đều đi học qua đây, có thấy đâu. Đến khi được dẫn vào trong ngõ, nhìn thấy cả một không gian rực rỡ, em thực sự sững sờ - Đẹp quá!...

 Ngõ hẹp, ngoắt ngoéo khiến các bức tranh được bố trí theo bố cục độc đáo, hấp dẫn. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Các bức tranh tường của con ngõ này đều mang màu sắc rực rỡ, chào đón mùa xuân. Người dân trong ngõ rất hoan nghênh ý tưởng của các bạn trẻ biến những bức tường cũ kỹ trở thành những bức tranh đầy màu sắc chào đón năm mới. “Khách đến check-in đông, chúng tôi cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, để bà con trong ngõ khỏi bị làm phiền, mong rằng các bạn trẻ giữ không gian của con ngõ khỏi quá ồn ào, nhất là thời gian nghỉ trưa của cư dân trong ngõ” - anh Trần Hoàn nói. Chào đón các bạn trẻ check-in thoải mái, văn minh, cư dân trong ngõ dựng hẳn biển chỉ dẫn chỗ để xe tại phòng gym trong ngõ…/.

Bài: Hải Hậu - Ảnh do nhân vật cung cấp