Mùa Xuân ở vùng Đông Bắc Tổ quốc

Bài và ảnh: Đỗ Hân 28/01/2022 12:37

(HPĐT)- Các chiến sĩ áo trắng của Vùng 1 Hải quân rộn ràng đón mùa Xuân mới, nhưng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Dù xa nhà, không được sum họp cùng gia đình trong ngày Tết cổ truyền, nhưng bộ đội Vùng 1 Hải quân vẫn rạng rỡ xuân ngời, vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ biển đảo Đông Bắc Tổ quốc, góp phần dệt nên những mùa Xuân đầy sức sống, mọi nhà yên vui hạnh phúc.

Cán bộ, chiến sĩ chuyển quà Tết lên tàu.

Xuân sớm trên tuyến đảo Đông Bắc

Đầu tháng 1, đoàn công tác Quân chủng Hải quân và Vùng 1 đi thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Chuẩn Đô đốc Phạm Tuấn Hùng, Phó tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn. Đoàn xuất phát từ cảng Lữ đoàn 170, Vùng 1, mang theo quà của Quân chủng Hải quân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vùng 1 và các cơ quan Dân - Chính - Đảng tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các đảo nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 và kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các trạm rada thuộc Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân.

Dẫu đây là hoạt động thường niên, nhưng chuyến tàu Tết thăm trạm rada ở các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ, đảo Trần, Trà Bản luôn mang theo nhiều cảm xúc và sự náo nức đến với cán bộ, chiến sĩ trên tàu, bởi chính họ là những người mang Tết sớm với nhiều qua tặng gửi trọn tấm lòng đến quân, dân đang thực hiện nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo, các chiến sĩ trên các đài, trạm rada, những mắt thần canh giữ biển khơi. 

Cán bộ, chiến sĩ Trạm rada 490 Bạch Long Vĩ đón đoàn công tác.

Đến thăm các đơn vị đóng quân trên đảo, đoàn công tác động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác đề nghị các đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn và bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: “Các trạm rada ở địa hình khó khăn, hiểm trở, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên cần được chia sẻ. Chúng tôi sẽ kiểm tra thực chất công tác SSCĐ, huấn luyện các phương án chiến đấu để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời nắm tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19”.

Trạm rada 485 trên đỉnh cao mà để vượt qua đòi hỏi quyết tâm và sức khỏe tốt. Từ đỉnh núi này, bộ đội hải quân canh trực 24/7, không để sót lọt mục tiêu trên biển, nhất là những ngày cận Tết. Đón Tết xa nhà, xa đất liền, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng tình đồng chí, đồng đội luôn gắn kết, làm cho mỗi người phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Chiến sĩ Nguyễn Xuân Lượng (Trạm rada 485) tâm sự: “Khi đón Tết ở đơn vị thì cũng vui vẻ ấm áp như ở nhà. Tôi rất vinh dự khi thực hiện nhiệm vụ trực Tết và giúp Nhân dân có một cái Tết bình yên”.    Vậy là với cán bộ, chiến sĩ rada Hải quân chinh phục nhiều điểm cao khắc nghiệt và luôn nỗ lực huấn luyện, tác nghiệp để nâng cao chất lượng quan sát, làm chủ vùng biển,  xuân này dẫu xa nhà thì vẫn nỗ lực khắc phục, bởi biển bình yên, nhân dân yên ấm là họ có trọn vẹn mùa Xuân trong tim. 

Thi gói bách chưng ở trạm rada 495 Cát Bà.

Vui Xuân và luôn SSCĐ cao ở Lữ đoàn 679

Đến Lữ đoàn 679 Vùng 1 Hải quân, được hòa mình trong không khí đón Xuân ấm áp của các chiến sĩ tên lửa bờ. Cả doanh trại rộn ràng trong tiếng nhạc ngày Xuân cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tạo không khí đầm ấm như ở gia đình. Họ chơi cầu mây, phi tiêu, đập niêu, ném vòng, nhảy bao bố hết sức vui nhộn. Binh nhất Phạm Văn Huy bày tỏ cảm xúc về vui Xuân, đón Tết ở đơn vị trong lần đầu Tết xa nhà: “Tôi là con duy nhất trong nhà, Tết về đều được mọi người dồn hết tình cảm. Năm nay đón Tết xa nhà, nhớ mọi người lắm, nhưng cũng háo hức đón Tết với đồng chí, đồng đội từ nhiều địa phương và được tham gia các hoạt động mới lạ mà ở địa phương tôi không có”.

Về các nội dung tổ chức cho chiến sĩ vui Xuân, thượng tá Nguyễn Hữu Hạnh, Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: Với phương châm "Đón Tết, SSCĐ cao vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. Đảng ủy , chỉ huy Lữ đoàn chủ động các mặt công tác, chuẩn bị cả về nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất…  tổ chức để bộ đội Tết vui tươi, trang trọng, tình cảm, thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ. Năm nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn đơn vị tập trung cao nhất thực hiện nhiệm vụ kép, gắn chặt đợt thi đua cao điểm “mừng Đảng, mừng Xuân ra quân quyết thắng”, kiên quyết không để dịch COVID-19 lây lan vào đơn vị trong dịp Tết. Điểm mới năm nay, 4 cơ quan của Lữ đoàn đều có hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động vui chơi đón tết cho bộ đội. Nhiều trò chơi dân gian, đậm nét truyền thống được tổ chức và có thêm môn cầu mây đòi hỏi kỹ thuật cao, khả năng phối hợp hiệp đồng tốt giữa người chơi”. 

Đất Cảng đang vào Xuân nhộn nhịp, nhưng trên trận địa, các chiến sĩ tên lửa bờ nói riêng và cả Vùng 1 Hải quân nói chung vui Xuân đón Tết nhưng vẫn ngày đêm canh trực, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước các tình huống và nhân dân đón mùa Xuân thanh bình. Có mặt trong ngày vui của Lữ đoàn 679, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 1, Trần Xuân Văn cho biết: “Với phương châm “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, cán bộ chến sĩ Vùng 1 chúng tôi đón xuân vui vẻ đầm ấm nhưng luôn nêu cao tinh thần SSCĐ và chiến đấu để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo mà Vùng 1 Hải quân được phân công, nhất là giữ hòa bình ổn định trong đất liền để nhân dân vui Xuân đón Tết”./.

Bài và ảnh: Đỗ Hân