(Thơ dự thi) VỀ MIỀN DI SẢN

Lương Hải Thuận 24/02/2022 17:46

(Ảnh: Giang Sơn Đông)


Chân quê xóm cổ - làng Rào
Bỗng thành thương nhớ biết bao ân tình

Nối bờ khởi nhịp cầu xinh
Vượt qua bom đạn rập rình bến sông

Hôm nay cọc ép bê tông
Cánh hoa phượng, thắm sắc hồng tung bay

Thăng hoa giữ lửa đằm say
Cầu thông đường thoáng áng mây gió vờn

Anh lên cao tốc Đồ Sơn
Tôi về Đảo Ngọc* thăm vườn quốc gia

Miền di sản... hút bao la!
Câu hò Việt Hải, ly trà Vịnh Lan...*

Bến thuyền căng ngực miên man
Trập trùng đảo đá nắng ngàn anh linh

Qua hòn Guốc* lắng tâm mình
Ngắm hòn Chung Thủy* trọng tình ban mai

Nắm tay hướng tới tương lai
Truyền kỳ Non Nước, bến chài Phù Long

Mái Thiên Ứng mũi đao cong
Cảng sâu Lạc Huyện mênh mông biển trời

Lên du thuyền buổi dong chơi
Thăm hang Sửng Sốt* đảo dơi xa mờ

Ngang Đầu Gỗ* hiện ảnh xưa
Hưng Vương hiển thánh ngài vừa tới đây!

Kìa VinFast... Resort mây
Buông neo đầu bến trăng đầy xôn xao

Vàng phơi mắt lưới khát khao
Dáng nhường thiếu nữ soi vào biển xanh

Cát ơi! Biếc long lanh
Thiên nhiên vạn dặm trong lành hồn quê./.



   Chú giải:
  * Đảo Cát (còn gọi là Đảo Ngọc)
  * Vịnh Lan Hạ
  * Vịnh Hạ Long, vịnh biển nhiều đảo nhất Việt Nam (1969 đảo)
  * Hòn Trống Mái (còn gọi là Hòn Chung Thủy) - Vịnh Hạ Long
  * Những địa danh trên quần đảo (Vịnh Hạ Lòong)


Lương Hải Thuận