Người cựu chiến binh nghĩa tình hướng về đồng đội
(HPĐT)- Ông Phạm Phú Một ở thôn Ly Câu, xã Tân Viên (An Lão), là một cựu chiến binh- doanh nhân làm giàu ngay trên quê hương. Từng là người lính, ông luôn đau đáu nghĩa tình với đồng đội, nên ông thường cùng các cựu chiến binh trong đơn vị đi tìm những người bạn chiến đấu nằm lại ở chiến trường xưa. Không những thế, ông giúp nhiều gia đình chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.

Ông Phạm Phú Một thường xuyên chia sẻ khó khăn, giúp đỡ con em gia đình chính sách đang làm việc tại doanh nghiệp.
Hưởng ứng lời kêu gọi chi viện cho chiến trường miền Nam, năm 1972, ông Một nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ và bị thương hạng 4/4. Đất nước thống nhất, trở về quê hương nhưng di chứng chiến tranh không chỉ khiến ông mang trong mình thương tật mà còn ảnh hưởng đến con cái. Người con gái lớn nhất trong gia đình ông bị liệt không đi lại được và phải có sự trợ giúp, gánh nặng kinh tế gia đình càng trĩu nặng trên đôi vai ông. Để mưu sinh, ông Một làm nhiều nghề như: làm đất đóng gạch, đốt lò lấy vôi, nuôi thả cá giống,... nhưng cuộc sống vẫn không hết khó khăn.
Sau vài lần làm quen, tiếp xúc với các đối tác, ông quyết định chuyển hướng phát triển kinh tế gia đình, mở xưởng gia công mũ giày. Kinh tế gia đình phát triển, có thu nhập cao, nhưng ông Một không quên kỷ niệm ở chiến trường xưa và luôn đau đáu hướng về đồng đội cùng chiến đấu đã nằm lại chiến trường. Ông tâm sự: "mình may mắn hơn các đồng đội còn được trở về với địa phương và gia đình. Mình biết rõ vị trí những đồng đội cũng chiến đấu như mình nhưng phải nằm lại nơi đất bạn mà không đưa được các anh về với quê hương là nỗi trăn trở lớn". Từ những trăn trở ấy, trong nhiều năm qua, ông cùng các cựu chiến binh của Đoàn Q16 năm xưa trở về Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Dương để tìm mộ đồng đội tại đây. Trong những năm qua, ông và các cựu chiến binh của đơn vị đưa được 2 đồng đội hi sinh tại chiến trường miền Nam về quê hương là liệt sĩ Nguyễn Văn Teo ở thị trấn An Lão và liệt sĩ Nguyễn Văn Thùy ở xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy). Ông kể lại, khi tìm mộ người đồng đội Nguyễn Văn Thùy, hi sinh trong trận đánh Rạch Bắc ở tỉnh Bình Dương, trở lại vị trí chiến đấu sau nhiều năm, ông và các cựu chiến binh trong đoàn vẫn xác định khá rõ vị trí và tiến hành đào xới, tìm thấy 3 liệt sĩ, tên tuổi của từng người vẫn còn nguyên. Mọi người đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Thùy trở về với người thân ở quê hương Kiến Thụy. Tuy tìm và đưa được 2 đồng đội đã hi sinh về quê hương, nhưng ông Một vẫn còn đau đáu vì chưa thể tìm thấy thêm đồng đội cùng quê hương An Lão đã nằm xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong đó có trường hợp của liệt sĩ Nguyễn Văn Kỹ ở thôn Đông Nham, xã Quốc Tuấn hy sinh do trúng bom ở Tràng Bảng (tỉnh Tây Ninh). Ông cho biết, tuy tổ chức tìm kiếm, hỏi thăm nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về đồng đội đã hy sinh, ông mong mọi người tìm thấy báo về để ông cùng đồng đội và gia đình đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Kỹ trở về quê hương.
Là người lính, sống và chiến đấu những năm tháng ác liệt tại chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, ông thấu hiểu được hoàn cảnh của những gia đình chính chính sách, nên ông luôn tâm niệm có điều kiện phải giúp đỡ các gia đình chính sách. Vì vậy, xưởng giày của ông mỗi khi tuyển công nhân là con em gia đình chính sách thường có mức đãi ngộ cao hơn so với người khác. Ông cho biết, mức đại ngộ này là phần ông bù vào những mất mát, thiệt thòi của gia đình chính sách và cũng là tri ân, tưởng nhớ công lao của các gia đình thương binh, liệt sĩ. Hiện nay, mọi người đều gắn bó với xưởng sản xuất, hăng say lao động… Ngoài ra, ông Một còn tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo với địa phương hoặc cộng đồng như: ủng hộ quỹ người cao tuổi, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, tặng sổ tiết kiệm...
Với những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động nghĩa tình đồng đội, từ năm 2013 đến nay, ông Một nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp Hội Cựu chiến binh. Năm 2021, ông vừa nhận được bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hội 5 năm (2016-2025) của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi, ông Một cho biết, thời gian tới, ông có dự định và mở rộng cơ sở sản xuất để làm ăn thuận lợi sẽ có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa với các gia đình chính sách đồng thời có điều kiện để về thăm lại chiến trường xưa, tìm kiếm mộ những anh em, đồng đội hiện còn nằm lại ở đất phương Nam./.
