Cần sự đồng cảm, chia sẻ
(HPĐT)- Nghe chuông điện thoại, chị Lan vừa bắt máy đã nghe tiếng cô em gái tên Nga bức xúc:

- Alo, chị à. Mai chị mua giúp em ít đồ ăn, hoa quả với ít thuốc nhé. Hôm nay, em sụt sịt, ngấy sốt nên test nhanh cho cả nhà thì hai vợ chồng dương tính rồi, còn thằng bé con vẫn một vạch. Nãy gọi điện đến trạm y tế phường mà nhân viên y tế cũng đang F0 nên bảo gia đình tự theo dõi sức khỏe, có gì bất thường thông báo sau.
Chị Lan sốt sắng:
- Thế giờ biểu hiện của chú, dì như thế nào rồi. Có ho, sốt hay mệt mỏi gì lắm không? Nhà chuẩn bị được những gì rồi?
Chị Nga trả lời:
- Hai vợ chồng em đều ho, sốt, ớn lạnh và đau mỏi người, mệt. Nhà thì cũng có sẵn mấy bộ kit test nhanh, máy đo nồng độ oxy, thuốc điều trị cảm, sốt thông thường và ít vitamin tổng hợp rồi. Mấy hôm nay, em bận quá, chưa đi chợ được, nên giờ đồ ăn, rau quả trong nhà đã cạn. Với các loại thuốc kia em chỉ chuẩn bị ít, sợ không đủ cho cả nhà. Chị mua hộ em thuốc dự phòng cho thằng bé, thêm ít siro ho cho cả nhà nữa nhé. Mà em có nên mua thêm thuốc theo mấy đơn điều trị trên một số trang mạng tư vấn, hướng dẫn điều trị F0 tại nhà không nhỉ? Em gửi qua Zalo để chị mua giúp em nhé.
Chị Lan trấn an:
- Được rồi, những cái đó dì không phải lo. Tôi có kinh nghiệm chăm cả nhà F0 đợt trước. Nhưng chú, dì phải chú ý theo dõi biểu hiện cơ thể, có gì bất thường báo ngay tới trạm y tế phường để được tư vấn kịp thời. Chứ mấy đơn thuốc ở trên mạng, chị nghĩ là không nên tin theo đâu. Vì đơn thuốc phải căn cứ biểu hiện bệnh của từng trường hợp, không thể bạ đâu dùng đấy được.
Chị Nga bức xúc:
- Ôi chị ơi, trạm y tế đấy, em liên lạc mà chưa được tư vấn hay cấp phát thuốc gì đâu. Hôm nay em gọi điện thoại có người nhấc máy đấy. Hôm trước, cả nhà hàng xóm mắc COVID mà gọi mãi mới có người tư vấn. Mấy đứa bạn em còn kêu bị mắc COVID mà còn bị bắt ra trạm y tế test nhanh khẳng định, khi khỏi bệnh, đi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mà đi đi lại năm lần bảy lượt chưa xong đấy chị.
- Ờ, y tế cơ sở giờ quá tải mà dì. Như khu nhà chị cũng thế, nhân viên trạm y tế có 7 người thì tới 6 người mắc COVID-19 cũng đang tự cách ly điều trị tại nhà. Trong khi số ca mắc đang điều trị tại cộng đồng cùng ngót nghét nghìn ca, mấy nhân viên F0 mà triệu chứng không quá nặng là vẫn phải làm việc, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho người dân nhưng cũng không xuể. Nhưng chị thấy bây giờ bên y tế cũng ứng dụng công nghệ thông tin, lại có thêm sinh viên ngành y về tăng cường nên cũng phần nào giảm tải rồi đấy. Như đứa bạn chị khi bị F0 gọi điện tới trạm y tế phường khai báo thông tin và được cấp một đường link để tự khai báo các biểu hiện bệnh mỗi ngày. Nếu biểu hiện bệnh nhẹ thì tự ở nhà nghỉ ngơi, theo dõi, uống các loại thuốc thông thường chữa triệu chứng, như hạ sốt, giảm ho, thuốc paracetamol để giảm triệu chứng đau nhức mỏi người… Trường hợp biểu hiện nặng là có số điện thoại đường dây nóng để liên hệ. Như vậy cũng tiện cho người dân và giảm tải cho y tế cơ sở. Trong bối cảnh dịch lan nhanh trong cộng đồng, số lượng F0 tăng nhanh, cùng với nỗ lực của ngành Y tế, thì việc người dân hiểu, cảm thông, chia sẻ với những vất vả, nỗ lực của các y, bác sĩ sẽ có tác dụng động viên rất lớn, giúp họ có thêm động lực để làm tốt công việc của mình. Thế nên, chị nghĩ em nên liên hệ lại với trạm y tế đề nghị cung cấp đường link theo dõi sức khỏe hằng ngày như chị vừa nói, vừa tự theo dõi sức khỏe của mình và gia đình, đồng thời chung tay cùng với cán bộ y tế quản lý, giám sát bệnh tật.
- Vâng, đúng là phải chia sẻ với nhân viên y tế chị nhỉ. Họ cũng quá vất vả rồi trong khi nhiều người bị nhiễm F0, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng. Thôi thì trong bối cảnh này, mỗi người cùng chia sẻ, chung tay đoàn kết, chủ động tìm hiểu thông tin và thực hiện đúng hướng dẫn, có vậy mới nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh được.