Những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch
(HPĐT)- Để bảo vệ sức khỏe người dân trong những ngày cao điểm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, các y, bác sĩ và nhân viên y tế trên tuyến đầu gõ cửa từng nhà truy vết, tư vấn, tiêm, phát thuốc chăm sóc các F0, F1 cần hỗ trợ y tế. Bước sang năm thứ 3 của đại dịch, những chiến sĩ áo trắng vẫn cần mẫn, bền bỉ trên tuyến đầu để thành phố sớm bình yên, đẹp thêm hình ảnh “lương y như từ mẫu” trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) năm nay.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trẻ em cứu chữa người bệnh F0.

Phút giây thư giãn hiếm hoi trước khi bước vào khu cách ly điều trị F0 tại Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền.
.jpg)
Xuống tận nhà dân để tiêm phòng vaccine với những người có bệnh nền tại phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền).
.jpg)
Các thầy thuốc Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền tiếp cận F0 để lấy thông tin truy vết.
.jpg)
Bác sĩ Nguyễn Bích Thái (ngoài cùng bên phải), ở phường Đằng Hải (quận Hải An) chia sẻ: Dù đã nghỉ hưu nhưng khi dịch bệnh diễn ra, tôi vẫn tình nguyện cùng các y, bác sĩ trạm y tế phường tham gia chống dịch.

Cụ Lê Thị Nụ (phường Đằng Hải, quận Hải An) tròn 100 tuổi, được các y, bác sĩ tới nhà tiêm vaccine để thêm an toàn trước dịch bệnh.