Phim chiếu trên mạng: Sáng tạo hơn để “giữ” người xem
(HPĐT)- Phim chiếu mạng (web drama) ở nước ta ngày càng phát triển. Từ cuối năm 2021 đến nay, có hơn 20 tác phẩm được các nghệ sĩ ra mắt trên nền tảng số. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực về số lượng, thì chất lượng phim chiếu mạng ở Việt Nam còn là điều phải băn khoăn.

“Công chúa bến xe” là phim chiếu mạng hút người xem vì hình ảnh đẹp, được đầu tư về bối cảnh và sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ tài năng.
Cùng với xu hướng thưởng thức ngày càng lớn của người xem, nhất là người xem trẻ trên không gian mạng, nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ ở nước ta chuyển hướng và đầu tư sản xuất phim chiếu mạng. Bởi theo giới trong nghề, phim chiếu mạng thường có thời lượng ngắn, việc quay dựng không phức tạp như phim truyền hình dài tập hay phim chiếu rạp nên dòng phim này dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nghệ sĩ.
Việc làm phim chiếu trên mạng đang thắng thế hơn so với khi chiếu trên truyền hình bởi sự tiện lợi, người xem muốn xem lúc nào cũng được, xem bất kể nơi đâu chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Chưa kể, phim chiếu mạng không phải thông qua sự kiểm duyệt của cơ quan chuyên môn, nếu nội dung có vi phạm về thuần phong mỹ tục, bạo lực… thì sẽ bị người xem báo cáo với kênh phát hành, tác phẩm ấy sẽ bị gỡ bỏ hoặc xóa chứ ít khi (hoặc không) bị xử phạt như các phim điện ảnh, truyền hình.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, có hơn 20 phim chiếu mạng do các nghệ sĩ trong nước phát hành trên nền tảng số, có thể kể đến: “Ðường về nhà xa quá”, “Ðại gia chân đất 12”, “Tết ơi là Tết 5”, “Tết này có chồng”… Những phim chiếu mạng này được thực hiện bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Vân, Thu Trang– Tiến Luật, Trấn Thành, Nam Thư, Hoài Tâm, Jang Mi, Huỳnh Lập…
Thực tế, trong các phim chiếu mạng kể trên, một số tác phẩm được đầu tư về dàn dựng, nội dung và kịch bản. Chẳng hạn phim “Trời ơi! Tức muốn chết” lại thu hút người xem bằng các tình huống dân dã, gần gũi, mang đến thông điệp về quê hương, cội nguồn của mỗi người. Phim khai thác sâu tình cảm gia đình. Trên chuyến xe quy tụ nhiều hành khách, mỗi người một số phận, một nỗi niềm riêng, nhưng sâu thẳm bên trong là tình người, tình yêu thương dành cho gia đình. Trải qua nhiều biến cố, họ thấu hiểu và rồi bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau.
“Gia đình bá đạo” do vợ chồng diễn viên Thu TrangTiến Luật sản xuất, thuộc dạng sitcom (hài tình huống) với mỗi tập là một câu chuyện riêng xoay quanh cuộc sống gia đình. Phim truyền tải thông điệp phòng dịch, nâng cao ý thức 5K dưới góc độ hài hước. Trong những tập về sau, phim đào sâu về những vấn đề trong gia đình, truyền tải tình cảm yêu thương xen lẫn tiếng cười. Trong phim “Hẻm cụt”, diễn viên Trấn Thành lại đề cập đến hiện tượng livestream, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Các tình huống trong “Hẻm cụt” được xây dựng chỉ gợi lại vấn đề, thông qua những câu chuyện mới mẻ, từ đó mang đến nhiều giá trị, bài học với người xem thưởng thức.
Đạo diễn Bình Trọng tiếp tục thực hiện loạt phim “Đại gia chân đất” với phần 12 mới nhất. Trong đó, “Đại gia chân đất 12” khai thác câu chuyện gian dối trong từ thiện gây nhức nhối xã hội trong năm 2021. Miếng hài được xây dựng vừa đủ nên bộ phim hút hàng triệu lượt xem kể từ khi công chiếu trên kênh YouTube…
Mặc dù vậy, phim chiếu mạng thời gian qua cũng cho thấy những vết gợn về chất lượng và yếu tố thương mại làm mất tính thẩm mỹ. Như phim “Đại gia chân đất 12”, nhiều hình ảnh trong phim còn quảng cáo nhãn hàng lộ liễu, tạo hình nhân vật với cách ăn mặc đôi khi hở hang, lời thoại nhiều lúc thô. Hoặc như “Gia đình cục súc” dù có hàng triệu lượt xem mỗi tập, nhưng ê-kíp có phần lạm dụng các tình huống bạo lực gia đình, lời thoại thô tục để lôi kéo người xem.
Trước đó không lâu, phim chiếu mạng “Kẻ săn tin” của Minh Hằng vừa bị kênh phát hành chặn, gỡ bỏ tập 3 vì phim có những cảnh bạo lực, khủng bố. Tập 3 phim “Kẻ săn tin” cũng có nội dung bôi nhọ ngành streamer (bình luận trực tiếp trên mạng), thiếu nhân văn khi có cảnh anh chàng streamer tạo nước mắt giả bằng cách nhỏ thuốc lên mắt để cười cợt cái chết của một cô gái. Nhìn chung các phim chiếu mạng vẫn chủ yếu là những tác phẩm hài, người xem như ăn mãi một món và ăn mãi cũng ngấy.
Không thể phủ nhận, so với những năm trước, phim chiếu mạng ngày càng được các nghệ sĩ ở nước ta đầu tư. Những cách gây hài không còn đơn điệu trong những màn giả gái, nhại giọng, lấy chuyện giới tính làm trò gây cười mà thay bằng các tình tiết có logic, nội dung. Cũng cần phải khẳng định, các nhà làm phim chiếu mạng ở nước ta không ngừng nỗ lực đem tới những câu chuyện gia đình gần gũi, tình bạn, tình yêu, cuộc sống của tầng lớp lao động nghèo qua các tác phẩm.
Nhưng mặt khác, vì được phát miễn phí, rộng rãi trên nền tảng số nên một phim chiếu mạng được phát hành tràn lan, tác phẩm kém chất lượng vẫn bị lọt. Người xem từng chứng kiến nhiều phim chiếu mạng có cảnh bạo lực học đường, diễn viên ăn mặc hở hang, lời thoại thô tục không phù hợp với người xem trẻ, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên. Việc lồng ghép các thương hiệu, quảng cáo sản phẩm vào phim chiếu mạng quá nhiều cũng gây ức chế cho người xem, vì chi tiết lồng ghép nhiều khi không ăn nhập với tình huống, dẫu ai cũng biết để có kinh phí thực hiện, nhà sản xuất cần có tài trợ.
Nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên từng chia sẻ, một số phim chiếu mạng do nội dung thiếu đầu tư nên xem xong trôi tuột, kiểu như làm cho có sản phẩm để đăng tải lên mạng nhằm kiếm lượt xem tăng lợi nhuận. Phần lớn đều có cách dàn dựng còn sơ sài, diễn xuất gượng ép, vụng về, thậm chí phản cảm. “Khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì các nghệ sĩ cần phải có sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo hơn nữa mới có thể giữ chân người xem”, diễn viên Thu Trang chia sẻ./.