(Thơ dự thi) Truyền thuyết Vịnh Hạ Long

Cát Bà. (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)
Anh có về Hạ Long biển quê em
Nghe em kể về cội nguồn của biển
Giặc phương Bắc khi đem quân Nam tiến
Bằng chiến thuyền vượt biển đánh nước Nam.
Đàn rồng thiêng đã vâng lệnh Ngọc Hoàng
Xuống hạ giới phun lửa thiêu thuyền giặc
Rồng phun lửa cùng với bao châu ngọc
Để hóa thành đảo chắn giữa biển khơi.
Đuổi giặc xong rồng không quay về trời
Nơi rồng mẹ hạ xuống cùng hạ giới
Thành tên Vịnh Hạ Long mai anh tới
Như trường thành biên giới trước biển Đông.
Những kỳ quan của Vịnh Bái Tử Long
Nơi dấu tích của rồng con hạ canh
Bạch Long Vĩ bãi cát dài lóng lánh
Bởi rồng thiêng xuống quẫy sóng vẫy đuôi.
Đảo chen nhau sừng sững giữa biển khơi
Thành lũy thép giữa trời ngăn quân giặc
Trần Hưng Đạo đánh tan thuyền phương Bắc
Bằng cọc dài cất dưới đáy hang sâu.
Đẹp tuyệt trần hang Đầu Gỗ Bồ Nâu
Những hóa thạch tỏa lung linh ngũ sắc
Hang Trinh Nữ đẹp trinh nguyên trầm mặc
Hang Mỹ Nhân như người đẹp đang xuân.
Những hòn đảo đứng lặng lẽ trầm luân
Dấu nhan sắc vào sâu trong lòng đá
Tự muôn thuở thi gan cùng biển cả
Thành pháo đài bất khả chắn bão giông.
Biển Hạ Long mang Truyền thuyết Tiên Rồng
Bao thế hệ đã góp công gìn giữ
Hạ Long đẹp lung linh vào bất tử
Để người đời biết tiền sử Hạ Long./.