(Thơ dự thi) ĐẾN CÁT BÀ

Nguyễn Thị Thuận (5A1, ngõ 50, đường Chu Văn An, phường Đông Kinh , thành phố Lạng Sơn , tỉnh Lạng Sơn) 01/03/2022 16:26

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Cát Bà biển rộng mênh mang
Nước trong, sóng gợn xốn xang đất trời
Cát mềm ... in dấu chân ai !
Mây vờn trên đảo - nối dài ý thơ.



Chiều buông, cánh sóng vỗ bờ
Trời yên - biển lặng đón chờ trăng lên
Cát Bà lấp lánh cánh tiên
Níu chân du khách mọi miền về đây./.


Nguyễn Thị Thuận (5A1, ngõ 50, đường Chu Văn An, phường Đông Kinh , thành phố Lạng Sơn , tỉnh Lạng Sơn)