(Thơ dự thi) Âm hương

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Xuân lại về trên quê vùng đảo Ngọc
Nhớ năm nào hình bóng những người con
Hải Phòng ơi quê tôi vùng đất mẹ
Tháng năm xưa bom đạn cả một trời.
Chị em ta cùng chung một chí hướng
Làm hậu cần cho những tướng miền xa
Là bến xa mong thuyền ngày nào đỗ
Cập bến rồi mới thấy những mùa hoa.
Nhớ năm nào chiến dịch dài đô hộ
Hành quân xa khắp mọi nẻo đường dài
Ánh trăng lên soi đường bao nhũ đá
Vịnh Cát Gia ánh lửa cháy bập bùng.
Ôi Hạ Long hai tiếng gọi thân thương
Xuôi Cát Bà lại trở về bến đợi
Thuyền ra khơi thuyền mãi chờ nơi ấy
Gió trăng lên, sóng vỗ nắng mai về.
Đường quanh co xuôi Cát Bà là động
Từ Trung Trang, đến Phù Long, Hùng Sơn
Mưa cũng rơi, rơi dọc rừng ngập mặn
Gió vi vu nghe sóng vỗ rì rầm.
Đến xuân này, mai đào Nam Bắc nở
Từ Hải Phòng tiến đến sáu mươi cây
Ôi không gian nơi trong lành dịu mát
Ánh trăng xa như tiếng gọi ai về.
Nếu một lần xin hãy ghé thăm
Nơi Cát Bà một màu xanh thẳm
Nơi màu xanh của tấm lòng sóng biển
Nơi màu xanh cỏ cây lá dập dìu./.