(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Phạm Xuân Màn

PHẠM XUÂN MÀN (Đảo Cát Bà, Hải Phòng) 04/03/2022 15:43

ĐẸP HÔM NAY VÀ ĐẸP MÃI MUÔN ĐỜI

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Thích khám phá những cảnh quan tươi đẹp

Dấu chân in đây đó cũng nhiều rồi

Đã có lần từ Ba Li* ta gọi:

Cát Bà ơi, quê đảo thật tuyệt vời.

Điệp trùng núi giữa ngàn sóng biển khơi

Cây biếc lá chồi non đang nảy lộc

Cả một vùng sáng bừng lên như ngọc

Ẩn chứa bao thứ quý giá hơn vàng.

“Đường Xuyên Đảo” nay rộng mở thênh thang

Vươn bờ sóng đến thôn làng, phố đảo

Em phương xa đón bình minh cùng dạo

Bên Các Ông lặng lẽ ngắm Các Bà.

Về với nơi truyền thuyết tự xưa xa

Nàng Tiên út xuống trần gian quên guốc

Dễ hiểu thôi đến được miền mong ước

Quên thời gian du khách cũng vậy mà.

Có biển, rừng và cả Vườn Quốc gia

Thiếu nữ đẹp trên đầu mang vương miện

Ơi cô gái Suối Gôi, Áng Làng, Thôn Bến…

Dáng dịu dàng, nghe em hát ngất ngây.

Eo Bùa đây nhẹ bước dưới rừng cây

Khoăn Cao gió lá lay như tay vẫy

Ngắm trời mây trong lòng vui biết mấy

Yêu quê hương càng thêm thấy tự hào.

Cửa Bến Bèo triều dâng sóng xôn xao

Lung linh nắng cảnh hữu tình Lan Hạ

Hùng vĩ non cao, trời biển xanh đến lạ

Giữ biết bao kỳ thú ở trong lòng.

Thủa hồng hoang đã gần gũi Hạ Long

Chung trời mây, mênh mông vùng biển sóng

Vẫn nguyên sơ mà ấp đầy thơ mộng

Những kỳ quan làm ngơ ngẩn bao người.

Cát Bà ơi, đảo ngọc giữa trùng khơi

Nơi cảnh vật với con người thân thiện

Gửi tình yêu quê mình vùng sinh quyển

Đẹp hôm nay và đẹp mãi muôn đời!

* Ba Li: Đảo du lịch nổi tiếng thế giới của Indonesia

ANH ĐÃ HIỂU

Khi đã thấy trước mắt mình Lan Hạ

Cảnh thần tiên thơ mộng giữa biển trời

Em ngỡ ngàng “Đẹp không gì tả nổi”

“Như trong mơ” háo hức tiếng cười vui.

Ở nơi đây kỳ thú lắm em ơi

Vẫn nguyên sơ đang chờ ta phía trước

Bạn bốn phương nhớ, hẹn hò, mong ước

Đến Cát Bà, thăm Ba Trái đào tiên.

Lát nữa về em sẽ biết guốc tiên

Lần đầu gặp cảnh trần gian say đắm

Và từ ấy yêu nơi này nhiều lắm

Lúc về trời vội vã guốc quên thôi.

Trước mặt em là Hang Tối kia rồi

Anh sẽ đưa em tới nơi Hang Sáng

Trải lên sóng nắng bồng bềnh lấp loáng

Gương mặt hồng nhẹ gió tóc em bay.

Như xinh hơn khi đến với nơi này

Anh thầm nói hôm nay em rất đẹp

Thích nhưng đừng như tiên xưa quên dép

Em ngượng ngùng: Có lẽ bởi quê anh.

Kìa Giỏ Cùng trập trùng dải núi xanh

Rất quyến rũ chứa biết bao huyền ảo

Đến như anh là trai miền quê đảo

Còn bất ngờ mỗi lần ghé qua thăm.

Bãi cát dài mịn màng trứng lặng thầm

Nước mơn man thì thầm con sóng hát

Gió mát lành, biển trời xanh bát ngát

Em vẫy vùng, cười rộn rã ngân xa.

Ngẩn ngơ Ba Hầm, Vạn Bội, Vạn Hà

Nước xanh trong sắc san hô rất lạ

Đảo Khỉ, Hang Luồn, Hàm Rồng, Hang Cá…

Thạch nhũ lung linh, cảnh vật tuyệt vời.

Quê anh xanh cả rừng, biển, đất, trời

Thiên nhiên đẹp, người cần cù, thân thiện

Dũng cảm, kết đoàn. Giặc thù nào dám đến

Các Ông, Các Bà… cùng giữ đảo xa khơi.

Đảo ngày nay đã khác lắm xưa rồi

Những công trình vươn tầm cao tươi rói

Đường rộng mở, vùng biển xanh đổi mới

Đất với người vui đón bạn muôn nơi.

Tạm biệt đây nào nói được lên lời

Anh đã hiểu em nghĩ gì Lan Hạ

Yêu Cát Bà với bao điều mới lạ

Đất liền về mang theo cả nhớ mong./.

PHẠM XUÂN MÀN (Đảo Cát Bà, Hải Phòng)