(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn An Bình
VỀ CÁT BÀ NGHE BIỂN HÁT

(Ảnh: Phan Tuấn)
Về Cát Bà cùng anh em nhé
Đảo to đảo nhỏ nối liền nhau
Bước chân in dấu theo bờ cát
Lao xao rừng lá nõn Kim Giao.
Ghé động Đá Hoa nghe gió kể
Hồ xanh huyền ảo ngỡ thiên thai
Thạch nhũ muôn màu tươi sắc ngọc
Rượu còn chưa nhấp lòng đã say?
Thèm chút hoang sơ nơi đảo Khỉ
Ngắm nhìn Lan Hạ sóng đùa mây
Làng cá đón ghe thuyền về bến
Ráng chiều em gái má đỏ hây.
Đảo Ngọc tưng bừng mùa lễ hội
Đua thuyền lặn biển ngắm san hô
Em ơi đèo dốc quanh co lắm
Non nước hữu tình như giấc mơ.
Cát Bà mây nước mênh mông quá
Ta về nghe biển hát cùng đêm
Trên cao lấp lánh ngàn tinh tú
Anh thấy sao trời trong mắt em.
NGỢI CA ĐẢO NGỌC
Một bên biển một bên rừng
Đảo chìm đảo nổi sánh cùng trời mây
Ngày xưa rồng đáp xuống đây
Ngăn giặc giữ nước chốn nầy bình yên.
Bốn mùa cảnh tựa thần tiên
Đảo to đảo nhỏ nối liền tay nhau
Trung Trang, Cát Dứa,Trái Đào
Cái Bèo, Bãi Bến nắng chao Cát Đồn.
Đêm nằm nghe tiếng sóng dồn
Buồm căng gió lộng chập chờn hải âu
Đẹp như “Mắt Ngọc Long Châu”
Tháp đèn muôn thuở rì rào trùng khơi.
Chập chùng nghìn đảo đá vôi
Buồm căng gió lộng đất trời mênh mông
Biển xanh ôm ấp vào lòng
Vàng tươi cát chảy mịn màng dưới chân.
Thảm rong xanh đến tận cùng
Đường xuyên đảo bỗng ngập ngừng suối khe
Muôn đời Đảo Ngọc tình quê
Bờ xa biển nhớ người về đừng quên./.