Hơn 50 lần hiến máu tình nguyện

Bài và ảnh: HẢI HẬU 08/03/2022 21:55

(HPĐT)- Lặng thầm hơn 14 năm qua, với hơn 50 lần hiến máu tình nguyện, chị Lê Thị Hà Anh là một trong những tình nguyện viên tiên phong, gắn bó với phong trào hiến máu nhân đạo của cả nước và Hải Phòng, để "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".

Chị Lê Thị Hà Anh trong một lần hiến máu tình nguyện.

1. “Sau lần hiến máu thứ 50, tôi cũng không đếm nữa” - nữ thủ lĩnh CLB bóng rổ Thánh Gióng bộc bạch. Nằm trong con số chỉ đếm trên đầu ngón tay những người hiến máu tình nguyện hơn 50 lần của Hải Phòng, cơ duyên đến với “hành trình đỏ” của chị Hà Anh khá tình cờ. Tháng 2-2008, vừa trở thành sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Hà Anh ở trọ tại khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai. Một lần, đi ngang qua Trung tâm Huyết học và Truyền máu của Bệnh viện, thấy có người cần máu, cô sinh viên năm nhất quyết định tham gia hiến máu, như hoạt động ý nghĩa “đánh dấu” sinh nhật tuổi 19 của mình.

“Thời kỳ đó, số người tham gia hiến máu tình nguyện chưa nhiều, chủ yếu là sinh viên. Nhiều người cho rằng, hiến máu gây hại sức khỏe, với quan niệm “một giọt máu, sáu bát cơm”. Vì thế, khi có ý định hiến máu, tôi cũng băn khoăn rất nhiều. Sau đó, tôi tìm hiểu và nhận thấy việc hiến máu không gây hại, thậm chí có lợi đối với người có đủ sức khỏe và thực hiện đúng lịch trình hiến máu. Do vậy, tôi quyết định tham gia hoạt động hiến máu…” - chị Hà Anh nhớ lại. Đến nay, trải qua 14 năm với hơn 50 lần hiến máu cứu người (trung bình khoảng 4 lần/năm) tại nhiều địa phương trên cả nước, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nhất là tại Hải Phòng, việc hiến máu trở thành thói quen và việc làm hết sức bình thường đối với chị Hà Anh. Đồng hành “hành trình hiến máu”, Hà Anh có cơ duyên trở thành thủ lĩnh CLB bóng rổ dành cho thiếu nhi lớn nhất thành phố, với hàng trăm học viên, thường xuyên luyện tập tại nhiều cơ sở thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố…

2. Năm 2011, tốt nghiệp Khoa Kinh tế đầu tư (Trường đại học Kinh tế quốc dân), chị Hà Anh trở về Hải Phòng lập nghiệp. Năm 2015, nhận được thông tin Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ 3 tuyển tình nguyện viên trên cả nước, chị viết đơn xin tham gia. Chương trình được tổ chức tại 23 tỉnh, thành phố trên cả nước, cần tuyển hơn 100 tình nguyện viên tham gia hành trình tuyên truyền hiến máu tình nguyện xuyên Việt. Để trở thành tình nguyện viên chính thức, người đăng ký phải trải qua giai đoạn thực tập, tham gia thực hiện những chương trình vận động hiến máu tại Hà Nội, sau đó trải qua kỳ huấn luyện nghiêm ngặt về chuyên môn, kỹ năng, kỷ luật… Đến tháng 7-2015, Hà Anh chính thức trở thành tình nguyện viên của "Hành trình Đỏ", cùng các tình nguyện viên tuyên truyền và vận động người dân tham gia hiến máu, thực hiện nhiều hoạt động trên cả nước. Chị Hà Anh chia sẻ: “Từ việc tham gia những hoạt động lớn như “Hành trình Đỏ”, tôi nhận thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi chúng ta sống vì cộng đồng”.

Vốn chơi nhiều môn thể dục, thể thao từ nhỏ, chị Hà Anh thường tập luyện tại sân bóng rổ Trường đại học Hàng hải Việt Nam và có một nhóm học trò không chính thức (từ 7-13 tuổi) ở đây. Năm 2016, được sự tin tưởng của những người thầy tâm huyết với phong trào bóng rổ trẻ Hải Phòng, chị Hà Anh cùng một số huấn luyện viên (HLV) dẫn dắt đội tuyển bóng rổ học sinh của Hải Phòng tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Khi trở về, đội tuyển tiếp tục tập luyện và phát triển, đó là tiền thân của CLB Thánh Gióng hiện nay. Đến nay, CLB Thánh Gióng trực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển thể chất Hữu Thịnh, là thành viên thuộc Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. CLB duy trì số lượng từ 100 - 300 học viên, dưới sự hướng dẫn của hơn 10 HLV và cộng tác viên, hoạt động thường xuyên tại 5 cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn thành phố… Nữ thủ lĩnh bóng rổ trẻ tuổi cùng các thành viên CLB Thánh Gióng cũng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện do Trường đại học Hàng hải Việt Nam khởi xướng và duy trì hiệu quả nhiều năm qua.

3. Mỗi khi tham gia chương trình hiến máu, chị Hà Anh đều đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để lan tỏa hành động vì cộng đồng. Hiện, chị vận động được nhiều bạn bè, cha mẹ học sinh và các học viên từng tập luyện bóng rổ tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Chị rất vui khi Trường đại học Hàng hải Việt Nam có phòng hiến máu tình nguyện khá sôi nổi. “Thay vì ngày ấn định, chúng tôi có thể tham gia hoạt động hiến máu bất kỳ lúc nào” – chị Hà Anh cho biết.

Phòng hiến máu là bước tiến lớn trong phong trào hiến máu tình nguyện của Trường đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng, thành phố nói chung. Hiệu trưởng nhà trường Phạm Xuân Dương - cũng là người vừa chạm mốc 50 lần hiến máu - cho hay: “Nhận thấy ở các thành phố lớn có các phòng hiến máu đặt tại nhà ga, sân bay… và các nơi công cộng để thuận tiện đối với người dân, du khách hiến máu, nhà trường xây dựng phòng hiến máu để học sinh, sinh viên và người dân trong khu vực có thể đến đây hiến máu bất kỳ lúc nào. Với những tình nguyện viên lâu năm như chị Hà Anh và một số người khác, chúng tôi tự tin duy trì hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện, trước hết từ Trường đại học Hàng hải Việt Nam”. Tại Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ 14 - năm 2022, với vai trò đơn vị chủ trì tổ chức chương trình, Tổng Biên tập Báo Tiền phong Lê Xuân Sơn biểu dương sự chủ động, sáng tạo của Trường đại học Hàng hải Việt Nam khi xây dựng mô hình này tại Hải Phòng, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Cảng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: HẢI HẬU