Giải quyết dứt điểm dự án “treo”

Như Vân 13/03/2022 16:24

(HPĐT)- Thấy dáng ông tổ trưởng tổ dân phố, bà Hoan gọi với theo:

- Ông Bình ơi, ông xem kiến nghị với phường, với quận việc này giúp tôi với không!

- Có chuyện gì mà bà căng thẳng thế? Cứ bình tĩnh kể xem nào!

- Đấy, ông nhìn kìa, cái mái nhà góc đằng kia nứt toác. Cháu nhà tôi bảo, con đi làm cũng dành dụm được một khoản, bố mẹ làm đơn lên phường xin sửa nhà đi. Tôi làm đơn gửi lên thì phường không đồng ý cho sửa, nói là khu dân cư này đang trong vùng dự án đường 100 m Lạch Tray – Hồ Đông. Dự án này thì “treo” bao nhiêu năm ông biết rồi đấy. Mùa mưa bão sắp đến nơi rồi, nhà dột nát không sửa được, nhỡ mưa to gió lớn thì sao đây? Lần trước họp tổ dân phố, tôi nhớ là ông nói với bà con sẽ phản ánh lên chính quyền các cấp để xem xét giải quyết, tìm hướng tạo điều kiện cho bà con trong vùng dự án được sửa chữa nhà ở trong lúc chờ dự án triển khai tiếp. Thế ông đã làm chưa?

- Không phải cán bộ phường gây khó dễ cho người dân đâu. Nhà tôi đây cũng vậy, muốn sửa lắm chứ! Nhưng pháp luật quy định đã nằm trong vùng có quy hoạch triển khai dự án là không được phép xây dựng, sửa chữa nhà nên phường hay quận cũng không cấp phép được. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi phản ánh ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân trong khu vực tới các cấp chính quyền rồi...

Bà Hoan ngắt lời:

- Ông cứ hỏi lại phường xem sao. Tôi đi chợ, thấy người ta nói trên địa bàn quận Hải An mình sắp cưỡng chế thu hồi đất dự án treo mười mấy năm để giao cho chủ đầu tư khác thực hiện đấy.

- À, đấy là dự án xây trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp ở lô đất thuộc Khu đô thị mới ngã Năm – Sân bay Cát Bi, cạnh đường Lê Hồng Phong ở bên phường Đằng Hải. Báo chí cho biết, dự án ấy cũng kéo dài gần 15 năm mà không triển khai, bỏ không đất. Nay thành phố thu hồi, vừa không để lãng phí “đất vàng”, vừa giúp cuộc sống người dân quanh dự án bớt khổ rồi.

- Đấy, người dân mong cơ quan chức năng quyết liệt như thế. Chứ dự án lập ra, chủ đầu tư không đủ lực làm, cứ “treo” đó thì không được. Nhà cửa, đất đai của người dân được kiểm kê, trong diện thu hồi giải phóng mặt bằng, nên không được xây dựng, sửa chữa hay cơi nới gì nhà cửa cả. Một, hai năm thì còn đỡ, đằng này lâu quá rồi, nhà cửa nào chả xuống cấp. Rồi đường sá cũng không được tu sửa, hư hại, ổ gà, ổ trâu rồi ngập lụt. Cán bộ tổ dân phố các ông gần dân nhất, lại cũng là người sống trong vùng dự án, các ông phải kiến nghị lên chính quyền các cấp quan tâm, sớm giải quyết.

Ông Bình khẳng định:

- Bà ơi, thành phố đã chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm túc những dự án treo quá lâu, trong đó có việc chấm dứt giấy phép, thu hồi đất đối với dự án chủ đầu tư không đủ tầm, đủ lực thực hiện. Về dự án liên quan đến khu dân cư mình, thành phố chỉ đạo có phương án điều chỉnh cụ thể, giao quận phối hợp với các ngành xử lý, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhất là quy hoạch khu dân cư, bảo đảm người dân được sinh sống ổn định… Bà cứ yên tâm sắp tới tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp HĐND các cấp, tôi lại tiếp tục phản ánh mong muốn của bà con. Mong rằng sớm có được phương hướng giải quyết phù hợp, vừa đẩy nhanh đà chỉnh trang hiện đại hóa đô thị thành phố, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Như Vân