Người vun trồng “cây từ thiện” mãi xanh tươi

Bài và ảnh: ĐÔNG HẢI 14/03/2022 22:41

(HPĐT)- Là Quản lý Tòa giám mục Hải Phòng, đại diện Caritas miền Bắc và đảm nhiệm một số chức danh khác, linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện luôn bận rộn với hoạt động tôn giáo, nhưng vẫn dành thời gian, tâm lực cho những việc làm từ thiện, bác ái.

Linh mục Vũ Văn Kiện thăm hỏi, tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người chăm “cây từ thiện” ở Giáo phận Hải Phòng

Những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, hình ảnh linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện gần gũi, không quản ngại bê gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu tặng người nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 ở Giáo xứ An Hải (quận Ngô Quyền) nơi ông làm Quản nhiệm nhận được nhiều tình cảm trong lòng người dân vùng có đạo. Hết trao 150 suất quà tại đây, linh mục cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Doanh nhân công giáo Giáo phận Hải Phòng trao 160 suất quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhà thờ Kiều Sơn (quận Hải An) và hàng trăm suất quà khác tặng hộ nghèo ở các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh thuộc Giáo phận Hải Phòng. Trong hành trình xuân yêu thương đó, linh mục Vũ Văn Kiện cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đơn vị trao hàng trăm suất quà tặng người dân, trẻ em nghèo ở xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng), Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Thanh Xuân (quận Hải An), phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) và huyện Cát Hải. “Mới đây, nghe tin các gia đình tại Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng có nhiều trẻ em bị mắc COVID-19, linh mục Vũ Văn Kiện phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố trao 2 tạ gạo, 5 hộp test nhanh COVID-19, 5 hộp khẩu trang, sữa, thuốc bổ, trái cây tặng các gia đình”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao Thị Phượng thông tin thêm.

Linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện được bà con giáo dân yêu quý, kính trọng, gọi là người vun trồng, chăm sóc “cây từ thiện” xanh tốt ở Giáo phận Hải Phòng. Sở dĩ linh mục được gọi với tên gần gũi như vậy vì suốt 17 năm liền ông luôn dốc lòng với các hoạt động từ thiện, bác ái. Nhiều hoạt động thiện nguyện nổi bật do ông khởi xướng và phát động góp phần xoa dịu nhiều mảnh đời bất hạnh, tạo điều kiện để họ vươn lên, làm chủ cuộc sống. Trong đó, có thể kể đến các hoạt động kéo dài hàng chục năm nay, như: gây dựng các quỹ học bổng tặng học sinh, viên có hoàn cảnh khó khăn; trao xe lăn tặng trẻ em khuyết tật; khám, chữa bệnh miễn phí; tổ chức chương trình “Nồi cháo từ thiện” tặng người bệnh nghèo, vận động kinh phí xây nhà tặng hộ nghèo...

Cả cuộc đời nguyện chăm lo, giúp đỡ người nghèo

Linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện sinh năm 1971, trong gia đình công giáo có 5 anh chị em, ở thôn Đốc Hậu, xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng) nên ông cảm nhận sâu sắc khó khăn của người nghèo. “Trong suốt cuộc đời tu tập của mình, tôi theo đuổi và trung thành với lý tưởng “Mến Chúa, yêu người” và “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, nguyện chăm lo, giúp đỡ người nghèo”, ông chia sẻ.

Cũng vì tâm nguyện đó và từ các vị trí công tác của mình, linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện có điều kiện tuyên truyền, khuyến khích giáo dân làm việc thiện, tích cực yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Để có nguồn kinh phí, ông dành dụm các khoản tiền mình có, vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tham gia ủng hộ các quỹ khuyến học, ủng hộ người nghèo. Cách giúp của linh mục Vũ Văn Kiện cũng khác biệt, trong đó chủ yếu trao kinh phí, cây giống, vật nuôi để những người nghèo còn sức lao động có phương tiện kiếm sống; chỉ những trường hợp như trẻ em còn đi học, người không còn sức khỏe, ông mới trợ giúp hằng tháng. Để công khai, minh bạch các nguồn thu, chi, ông giao Văn phòng Caritas Hải Phòng đứng ra tiếp nhận đóng góp của các nhà hảo tâm, ghi chép sổ sách rõ ràng. Vì thế, không chỉ bà con giáo dân, nhiều người không theo đạo công giáo cũng tự nguyện ủng hộ, tham gia.

Không chỉ giúp đỡ về vật chất, sự tận dụng, tình yêu thương con người của linh mục Vũ Văn Kiện còn thể hiện ở những cử chỉ dù nhỏ trong đời sống như ôm hôn, bắt tay, trò chuyện, cùng dùng bữa thân mật với những người hoàn cảnh đặc biệt như người nhiễm HIV/AIDS, người mắc bệnh phong; nhận bảo trợ cho con em của họ. “Nhiều năm qua, linh mục Vũ Văn Kiện luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, bác ái nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Điều đó không chỉ thể hiện ở việc trao “con cá”, tặng “cần câu”, mà còn là sự thấu cảm, tôn trọng phẩm hạnh con người. Việc làm của linh mục không chỉ là sự đồng cảm, sẻ chia, mà cao hơn, sâu sắc hơn đó là tâm tình, là cách riêng thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa và lan tỏa phương châm “Tốt đời, đẹp đạo””, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành nhận xét./.

Bài và ảnh: ĐÔNG HẢI