Phim chiếu rạp Việt trở lại mạnh mẽ

Khôi Nguyên 19/03/2022 17:59

(HPĐT)- Phim Việt đang có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ sau khi nhiều rạp chiếu trên cả nước vừa mở cửa trở lại. Các tác phẩm điện ảnh nước nhà có doanh thu cao, được công chúng quan tâm. Những tác phẩm chuẩn bị ra mắt cũng có nhiều yếu tố để hút người xem, hứa hẹn giúp phim chiếu rạp Việt bùng nổ.

Cảnh trong phim “Bẫy ngọt ngào” - tác phẩm điện ảnh hiếm hoi của Việt Nam khai thác đề tài bạo hành gia đình.

Nhiều tín hiệu vui

Tính từ đầu 2022 đến nay, có 4 phim điện ảnh Việt ra rạp, đó là “Chuyện ma gần nhà” (đạo diễn Trần Hữu Tấn), “Chìa khoá trăm tỷ” (đạo diễn Võ Thanh Hòa), “Bẫy ngọt ngào” (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư) và mới nhất là “Người lắng nghe: Lời thì thầm” (đạo diễn Khoa Nguyễn). Mặc dù rạp chiếu mới mở cửa trở lại sau đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng sức hút từ phim chiếu rạp Việt còn vẹn nguyên với người xem.

Theo thống kê của Box Office Vietnam - chuyên trang phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam, sau hơn 1 tháng chiếu rạp, phim “Bẫy ngọt ngào” chạm ngưỡng 90 tỷ đồng doanh thu, mức doanh thu cao nhất ra rạp từ đầu năm 2022. “Bẫy ngọt ngào” hút người xem trước hết bởi quy tụ dàn diễn viên trẻ và ca sĩ nổi tiếng tham gia diễn xuất gồm: Minh Hằng, Bảo Anh, Diệu Nhi, Quốc Trường, Thuận Nguyễn. Đây là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi của Việt Nam tập trung khai thác đề tài bạo hành gia đình và thao túng tinh thần trong hôn nhân. Tác phẩm có nhịp phim chắc, gọn và tạo được cảm xúc liền mạch. Phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, mang phong cách thời thượng phù hợp với cốt truyện.

Phim điện ảnh kinh dị “Chuyện ma gần nhà” gây ấn tượng không kém khi có doanh thu 64 tỷ đồng sau hơn 3 tuần chiếp rạp. Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ gạo cội 77 tuổi Mạc Can, NSƯT Ngọc Hiệp, Hữu Tiến cùng các diễn viên có thực lực như Khả Như, Vân Trang, Huỳnh Thanh Trực, Trần Phong… “Chuyện ma gần nhà” không thiếu những thủ pháp thông thường trong dòng phim kinh dị, từ hóa trang, kỹ xảo, các thủ pháp hù dọa bất ngờ, màu sắc “ma mị” trong phần lớn cảnh kinh dị. Nét đáng chú ý là tác phẩm đưa văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán của người Việt vào phim, tạo ra tác phẩm kinh dị thuần Việt trên màn ảnh rộng.

“Chìa khóa trăm tỷ” cũng thu về gần 68 tỷ đồng, nối dài thành công của phim chiếu rạp Việt đầu năm 2022. Tuy là tác phẩm làm lại từ phiên bản nước ngoài, nhưng “Chìa khóa trăm tỷ” để lại được dấu ấn riêng khi xây dựng bối cảnh đậm chất văn hóa Việt Nam: Xóm trọ của người lao động, tiệm cắt tóc cũ, chiếc xe ôm, xích lô trên mỗi cung đường. Điều này giúp người xem cảm thấy quen thuộc hơn và dễ dàng đồng cảm với các nhân vật trong phim. Ngoài ra, phim có nhiều cảnh hành động bắt mắt, cảnh hài hước vui nhộn, diễn xuất nhập vai của Thu Trang, Kiều Minh Tuấn tạo nên sức hút của tác phẩm này.

Được công chúng đón nhận và đạt doanh thu cao, nhà sản xuất phim “Bẫy ngọt ngào”, ca sĩ Minh Hằng phấn khởi cho biết, đây là tín hiệu đáng mừng đối với thị trường sau một năm dịch bệnh khó khăn. “Người xem đang dần quay lại với thói quen ra rạp xem phim. Bên cạnh đó, những tác phẩm chất lượng cao của điện ảnh Việt vẫn chứng tỏ được sức hút với người hâm mộ trong nước. Điều đó là sự khích lệ tinh thần vô cùng lớn, để những nghệ sĩ như chúng tôi vững tâm trên con đường nghệ thuật” – nhà sản xuất phim “Bẫy ngọt ngào” chia sẻ.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc nội dung của hệ thống rạp CGV, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, phòng vé Việt Nam thật sự khởi sắc, gần như trở lại thời kỳ trước dịch COVID-19. Quan trọng hơn, trong sự sôi động ấy, hơn 70% đến từ phim Việt với nhiều thể loại đa dạng, hấp dẫn. “Đây là điều mà ai làm trong ngành cũng mong đợi. Chúng tôi kỳ vọng loạt phim trong giai đoạn này sẽ khôi phục thị hiếu của người xem, giúp không khí rạp phim được hâm nóng trở lại” – ông Hải nói.

Hứa hẹn bứt phá trong tương lai

Trong tháng 3 này, có ít nhất 2 phim Việt sẽ ra rạp và các tác phẩm này hứa hẹn đưa phòng vé nước ta trở lại mạnh mẽ hơn. Đó là phim kinh dị “Bóng đè” của đạo diễn Lê Văn Kiệt, dự kiến ra rạp vào ngày 18-3; “578: Phát đạn của kẻ điên” (đạo diễn Lương Đình Dũng) công chiếu vào ngày 25-3.

“578: Phát đạn của kẻ điên” là bộ phim hành động được đạo diễn Lương Đình Dũng chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên do anh viết, đề cập câu chuyện đau lòng về tội phạm ấu dâm - đề tài chưa từng được khai thác trên màn ảnh rộng. Phim kể về câu chuyện người cha chống lại những kẻ truy đuổi mình trên hành trình đi tìm công lý để trả thù cho con gái. Phim có những cảnh hành động mãn nhãn, bối cảnh quay hoành tráng với số vốn đầu tư lớn (60 tỷ đồng). Chắc chắn, “578: Phát đạn của kẻ điên” sẽ là tác phẩm khó bỏ lỡ với công chúng yêu điện ảnh nước nhà.

Hứa hẹn không kém là “Bóng đè” của đạo diễn Lê Văn Kiệt, phim kinh dị Việt Nam đầu tiên khai thác hiện tượng bóng đè - hiện tượng hiện vẫn gây nhiều tranh cãi. Các nhân vật chính trong “Bóng đè” là những đứa trẻ, do hai diễn viên nhí nổi bật của màn ảnh Việt là Mai Cát Vi và Lâm Thanh Mỹ thủ vai. Đặc biệt, đạo diễn Lê Văn Kiệt cho biết, phim được bán bản quyền sang 25 quốc gia, gồm Australia, Ai Cập, New Zealand, Myanmar, Indonesia, Philippines, Singapore... Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh phim Việt đã và đang có đủ điều kiện để chinh phục công chúng quốc tế, nhất là khi rạp chiếu vừa trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng đại dịch./.

Khôi Nguyên