(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Vũ Hoàng Nam
HẠ LONG-CÁT BÀ

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Đã bao lần tôi đi du lịch
Bằng vi tính, ti vi
Điện thoại thông mình.
Muốn đọc thơ thì cũng có thơ
Họa sĩ, nhà văn, chuyên gia, nhiếp ảnh
Một chỗ thôi
Chỉ cần gõ Goole.
Đã bao lần tôi đi du lịch bằng ước mơ.
Hôm nay, bè bạn tới chơi
Cát Bà, Hạ Long bao nhiêu là ảnh
Bạn kể nghe những điều không có trong sách báo
Chẳng tìm được ở đâu.
Bạn nấu tôi ăn
Những món ngon mua từ du lịch
Tôi ôm rừng, ôm biển vào lòng
Cuộc đời thấy muốn sống hơn
Dẫu mình đôi chân không còn lành lặn.
VIẾT Ở RỪNG CÁT BÀ
Đã say với biển Cát Bà
Thì rừng lại mở, đón ta với rừng
Gặp bình yên giữa mênh mông,
Gặp thanh thản giữa cõi lòng người ơi!
Đây mầu xanh của đất trời,
Bông hoa ngan ngát nói lời của hoa
Cây trẻ, dưới bóng cây già
Chở che giông bão cả nhà cây vươn.
Tháng năm văn vắt suối nguồn
Chăt chiu giọt nước, suối nhường nuôi cây
Ô kìa! Khỉ sóc từng bầy
Thản nhiên muông thú như ngay vườn nhà.
Bàn chân chưa hết rừng già
Đã rừng ngập mặn, đã là Kim Giao
Nắng như giót mật trên cao
Bầy ong rủ rỉ, bay vào bay ra.
Bên nhau tổ ấm, mái nhà
Giọt sương nũng nịu thả qua vai mình
Vẫn còn cái thủa nguyên sinh
Ngàn năm người giữ cho mình hôm nay.
Biển bên ấy, rừng bên này
Cát Bà thắng cảnh mãi say lòng người./.