(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Bùi Quốc Thể

Bùi Quốc Thể (123 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) 20/03/2022 18:09

Để lòng ở lại Cát Bà

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Cứ ngỡ trời đánh rơi cơn mưa trên biển 

một màn mây và nước giao hòa

mưa dịu dàng, mưa như tận hiến

tan mưa hiện ra lộng lẫy Cát Bà

Và bữa đó anh để lòng ở lại

chiếc cầu trong mơ đời đã sang trang

em xinh quá, trời quê mình đẹp quá

nắng trải lụa mềm lung linh ngọc xanh

Ôi đôi mắt nhìn nhau chiều dịu ngọt

núi thêm xanh như tóc thuở yêu đầu

biển rộng mãi tình dâng tha thiết

đêm ngày đưa sóng xõa những đời nhau

Huyện đảo đẹp giàu cuộc sống vui sao

dáng người đi không còn màu lam lũ

phố rộng nhà cao làng quê trù phú

di sản thiên nhiên bừng sáng biển trời

Như cánh chim dang rộng trùng khơi

bay về tương lai đón chào rộng mở

em nghe không giữa muôn trùng sóng vỗ

một ngày mai đã hát khúc bình minh.

Nghe tên đã thương

Những cô bé một ngày thành thiếu nữ

người mảnh mai da trắng tóc dài

người mặn mòi làn da bánh mật

dung nhan nào cũng như nắng ban mai

Rồi các cô lấy chồng sinh con

thành những chiều hôm đêm dài khuya khoắt

yêu chồng thương con một đời chật vật

lòng vẫn xanh như sắc biển bao đời

Theo thời gian các cô thành các bà

từ đảo nhỏ dựng nếp nhà nghĩa xóm

lòng mẹ bao dung biển trời lồng lộng

mặn mồ hôi mặn nước mắt hy sinh

Những hòn đảo quý bà thanh thoát đẹp xinh

mềm mại đôi tay dịu dàng điệu múa

quen hơi người cây cỏ lớn thêm

cá theo đàn tìm về biển biếc

Viên ngọc xanh Cát Bà diễm tuyệt

nghe tên đã thương như mẹ như bà ./.


Bùi Quốc Thể (123 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)