Biếm họa trên Báo tương đồng với báo chí quốc tế
(HPĐT)- Tôi đặc biệt ấn tượng với Báo Hải Phòng. Đây là tờ báo của Đảng bộ địa phương, nhưng là tờ báo của một thành phố lớn, trực thuộc Trung ương. Báo Hải Phòng có vị thế của một tờ báo lớn, có nội dung bao hàm thông tin không chỉ của thành phố Cảng mà của cả nước. Bên cạnh những tin tức thời sự, sự kiện chủ yếu của Báo Hải Phòng, tờ báo còn luôn luôn cập nhật những tin tức quan trọng, nổi bật của cả nước.

Họa sĩ Hà Huy Chương hoàn thiện tác phẩm sơn dầu “Đất hiển linh”.
Báo Hải Phòng đem đến bạn đọc thông tin quan trọng mang tính thời sự cao và diễn ra hằng ngày từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố của cả nước. Bên cạnh đó, tờ báo cũng thường xuyên đăng tải những bài phản ánh về những vấn đề trọng tâm trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên các vùng miền, nhất là những vấn đề liên quan đến thành phố Cảng và một phần tin tức quốc tế. Từ đây có thể thấy, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo luôn nhạy bén và có khả năng tác nghiệp cao, nhất là những năm tháng khi điều kiện thông tin, truyền thông, phương tiện internet chưa phát triển. Điều đó cũng cho thấy, đội ngũ cộng tác viên được mở rộng. Tờ báo có sức hút của đông đảo những người làm báo từ Trung ương đến địa phương. Nhiều cây bút gạo cội của làng báo Việt Nam từng cộng tác viết bài trên Báo Hải Phòng.
Là tờ báo chính trị, nhưng Báo Hải Phòng thường xuyên duy trì mảng tin bài về văn hóa, văn nghệ, thể thao với sự cộng tác của nhiều tên tuổi các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ cũng như những cộng tác viên là những văn nghệ sĩ, những tác giả sáng tác, nghiên cứu trên tất cả lĩnh vực, phạm vi... giúp tờ báo luôn có sức hấp dẫn và sinh động, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, giải trí của đông đảo bạn đọc.
Báo Hải Phòng duy trì chuyên mục Góc biếm họa với ý nghĩa phản ánh, vừa mang tính thời sự, vừa là sự phản biện dưới góc nhìn hài hước, châm biếm mang tính xây dựng, hướng tới cái tích cực, được nhiều người quan tâm và có giá trị riêng, thậm chí là những điều chưa hoặc không "nói được" bằng lời văn. Điều này cũng cho thấy, Báo Hải Phòng có sự tương đồng với hoạt động báo chí quốc tế ở chuyên mục này. Hy vọng chuyên mục này của báo sẽ thu hút thêm các cây bút biếm họa trong cả nước, làm cho chuyên mục ngày càng hấp dẫn .
Cách đây gần 30 năm (cuối năm 1992), tôi được làm quen với Báo Hải Phòng. Ngày đó, tôi vừa chân ướt chân ráo về Báo Hải Hưng thì Tổng Biên tập Nguyễn Chí Cường cùng các anh trong Ban Biên tập cử tôi ra tòa soạn Báo Hải Phòng nghiên cứu cách tổ chức trang, làm ma-két nhằm cải tiến diện mạo tờ Báo Hải Hưng khi đã có điều kiện in ốp-xét. Tôi được Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Nguyễn Kim Toàn, cùng các Phó tổng Biên tập Nguyễn Quân, Trịnh Lệnh, anh Nguyễn Cát (ở Ban Thư ký Tòa soạn) cùng nhà báo Cao Năm, các họa sĩ Đặng Tiến, Quang Huân rất quan tâm trao đổi, hướng dẫn. Sau đó tôi được tham dự lớp bồi dưỡng của Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đại học Lin (Pháp) tại Hà Nội dành cho Thư ký tòa soạn và họa sĩ trình bày, có nhiều nhà báo ở các báo Trung ương, địa phương cùng tham dự. Tôi thấy phương pháp trình bày của Báo Hải Phòng là khá phù hợp, tôi áp dụng thực hiện cho Báo Hải Hưng, sau đó là Hải Dương và bước đầu Báo Hưng Yên sau khi tách tỉnh. Tôi rất trân trọng và cảm ơn các anh chị ở Ban Biên tập Báo Hải Phòng. Đó cũng là một kỷ niệm quý của tôi trong những năm làm báo.
Nhân Báo Hải Phòng hằng ngày kỷ niệm 65 năm xuất bản số đầu, tôi rất vui được ghi lại vài dòng cảm nhận của cá nhân với Báo Hải Phòng. Chúc tờ báo của Đảng bộ thành phố Cảng ngày càng khởi sắc./.