(Thơ dự thi) CÁT BÀ BIỂN ĐẸP

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Đến thăm quần đảo Cát Bà
Mênh mông sơn thủy sao mà thấy hay
Thả hồn theo cánh chim bay
Nơi đây non nước cho say lòng mình
Tầu xuôi lướt sóng dập dình
Nước trong lấp lánh in hình mây trôi
Nhấp nhô dãy núi đá vôi
Ngời lên muôn vẻ cho tôi ngỡ ngàng
Thuyền bè qua lại rộn ràng
Thả câu, tung lưới nhịp nhàng tay ai
Tưng bừng những buổi sớm mai
Thuyền về cặp bến gái trai bốc hàng
Cá tôm, cua mực đầy khoang
Phải rồi biển bạc, rừng vàng là đây
Quanh bờ rợp mát bóng cây
Nhà hàng, biệt thự mới xây cao vời
Ngắm nhìn cảnh sắc khó rời
Quốc gia vườn đẹp bao lời ngợi ca
Bảo tồn thú hiếm xưa xa
Là vooc đầu trắng rừng già quý sao
Hoàng lan cùng với Kim giao
Loài hoa rực rỡ biết bao chốn này
Pháo đài còn đó trưng bày
Để ta nhớ mãi về ngày chiến tranh
Cát Cò bãi tắm lừng danh
Thỏa lòng bạn với biển xanh dạt dào
Nước trong vắt, sóng lao xao
Thần tiên cảnh ấy thuở nào đến nay
Phút giây lưu luyến chia tay
Mong rồi thăm lại đắm say ta mình !