Tận lực bù đắp cho trẻ thiệt thòi
(HPĐT)- Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng là “mái nhà” ấm áp của nhiều trẻ bị thiệt thòi. Hằng ngày, những người mẹ, người dì tần tảo sớm hôm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ đối với trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, giúp các em cảm nhận được hơi ấm gia đình, tình mẹ bao la.
.jpg)
Trong ảnh: Bà Trần Thị Lưu (59 tuổi) cùng các thành viên nhà Bồ Câu dỗ bé Trần Bình An (5 tháng tuổi, là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vừa được Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng tiếp nhận chăm sóc) uống thuốc, uống sữa khi bé vừa qua cơn sốt./.