Thiết thực “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé”

bài và ảnh: cù thương 05/04/2022 22:02

(HPĐT)- Bắt đầu triển khai từ tháng 1-2022, chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé” do các chị Đặng Thị Minh Thảo và Nguyễn Thị Hòa hỗ trợ thuốc, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế, tiền mặt... tới hàng chục người mắc COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương trao quà tặng các gia đình người mắc COVID -19 trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Banquản lý Ngôi nhà yêu thương, ở phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) do chị Đặng Thị Minh Thảo làm trưởng ban, tổ chức chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé” để nhận thông tin qua điện thoại và các mạng xã hội Facebook, Zalo về những người bệnh thu nhập thấp, người thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 5 số điện thoại di động của 5 thành viên của Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương được đăng công khai trên trang mạng xã hội Facebook “Ngôi nhà yêu thương” để kết nối với những hoàn cảnh khó khăn. Ban quản lý tiến hành hỗ trợ ngay những trường hợp khó khăn đã được khảo sát.

Từ khi triển khai, chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé” nhận được gửi gắm của nhiều người là cán bộ hội chữ thập đỏ, tổ trưởng tổ dân phố, người dân ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố... Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý khảo sát đúng người, đúng hoàn cảnh mới thực hiện việc trợ giúp. Anh Phạm Hùng Cường, thành viên Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương chia sẻ: Trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người nhiễm bệnh phải cách ly tại nhà, có những gia đình nghèo thiếu thốn từ thuốc chữa bệnh đến các nhu yếu phẩm. Do vậy, Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương tổ chức chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé” hỗ trợ thuốc men, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm như gạo, mắm, muối... và tiền mặt để động viên, hỗ trợ họ mau khỏi bệnh.

Nhà hảo tâm chính của chương trình - chị Nguyễn Thị Hòa (Facebooker Chúc Dung), ở phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) - cho biết: “Tôi từng làm thiện nguyện, hỗ trợ thuốc và lương thực, thực phẩm tới những người mắc COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6-2021, nên biết nhiều người bệnh tự mua thuốc để điều trị mà không theo phác đồ của bác sĩ, nhất là với các bệnh nhi. Tháng 1-2022, tôi về Hải Phòng, cùng chị Đặng Thị Minh Thảo thực hiện chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé” với mong muốn trao tới người bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn những túi thuốc chữa bệnh kịp thời. Từ đó, góp phần chung tay chiến thắng dịch bệnh và giúp người nghèo vơi bớt gánh nặng”.

Được đại diện Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương đến tận nhà thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình, bà Bùi Thị Nhuận, sinh năm 1952, đang thuê trọ ở phường Đông Hải 2 (quận Hải An) xúc động chia sẻ: “Tôi đang bị bệnh ung thư, còn chồng tôi bị tai biến, mất do COVID-19. Trong lúc tang gia bối rối, dịch bệnh khó khăn, nhận món quà, tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, tôi cảm thấy được động viên, chia sẻ. Tôi được Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương hỗ trợ gạo, mắm, muối và thuốc trị giá hơn 500 nghìn đồng, cùng 500 nghìn đồng tiền mặt. Nhóm thiện nguyện Thanh Vũ cũng tặng 500 nghìn đồng”.

Còn nhiều trường hợp rất khó khăn khác như bà Trần Cẩm Thi, sinh năm 1947, ở nhà số 15, B 42, gác 3, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) thuộc hộ cận nghèo, nuôi người con mắc bệnh tâm thần và tiểu đường. Hằng ngày, bà Thi đi thu gom phế liệu để mưu sinh, nhưng đầu tháng 2-2022, bà mắc COVID19; hay hai vợ chồng anh Dư Xuân Dũng, ở phố Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) đều bị dị tật, đi lại khó khăn… Họ đều được tặng thuốc, nhu yếu phẩm từ chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé”.

Theo thông tin từ Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương, đến thời điểm này, chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé” hỗ trợ được hàng chục gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có người nhà mắc COVID-19. Họ đều là lao động tự do, thu nhập thấp và bấp bênh, bản thân và người nhà đều đang bị bệnh. Chương trình tiếp tục nhận thông tin về những hoàn cảnh khó khăn và tiến hành khảo sát để giúp đỡ./.

bài và ảnh: cù thương