Dừng, đỗ ô tô cũng nên ý tứ

Như Vân 06/04/2022 21:42

Ảnh minh họa.

Vừa thấy anh Hoan, chị Hòa vội hỏi:

- Trời ơi, sao giờ anh mới tới cơ quan! Hôm nay Ban giám đốc có cuộc họp với phòng mình, anh không nhớ lịch à? Bao nhiêu tài liệu quan trọng anh cầm mà anh đến muộn thế. Trưởng phòng vừa gắt ầm lên kia kìa.

- Anh gọi điện báo cáo rồi. Khổ quá, buổi trưa tranh thủ về nghỉ một chút, gần đến giờ đi làm anh mở cửa thì thấy một chiếc ô tô ở đâu đỗ chình ình trước nhà. Em biết đường ngõ nhà anh rồi đấy, không tài nào dắt xe máy ra được. Đành gọi taxi đi làm, lại gặp ngay phải ông tài xế mới, lớ ngớ mất 20 phút mới tìm được nhà anh. Sao hôm nay đen thế không biết!

- Đúng là không may thật. Mà trên xe ô tô đỗ trước cửa nhà anh không có số điện thoại của chủ xe để liên lạc khi cần à?

- Không thấy, hỏi hàng xóm chung quanh cũng không ai biết chủ xe là ai, đi đâu để mà liên hệ cô ạ. Ngõ nhà anh tiếng là to, nhưng đường thật ra cũng chẳng quá rộng, hè thì không, mà một số người có ô tô cứ đỗ xe vô ý vô tứ, nhiều khi choán chỗ đi ra đi vào. Còn nhớ cuối năm ngoái, có cái xe đỗ trước cửa nhà anh từ sáng tới tận chiều muộn. May mà anh soi camera qua điện thoại nên biết đường nghỉ trưa ở cơ quan. Nhiều nhà hàng xóm cũng không ít lần chịu cảnh tương tự.

- Em có cô bạn thuê cửa hàng trên phố Lương Khánh Thiện mở hiệu bán quần áo. Lần nào em qua chơi nó cũng kêu ca vì việc suốt ngày bị ô tô đỗ chắn trước cửa hàng. Nó bảo, người ta cần dừng, đỗ xe để mua cái này, làm việc nọ chốc lát thì không sao, nhưng nhiều người đỗ từ sáng tới chiều, thậm chí đến đêm. Khách lạ không nhìn thấy cửa hiệu không vào đã đành, khách quen muốn tới mua hàng mà lối dắt xe máy lên cũng bị chắn mất, thế là đi chỗ khác. Mà em đọc báo thấy đăng vừa có chủ trương cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường các tuyến đường khu vực trung tâm để đỗ xe ô tô đấy.

Anh Hoan băn khoăn:

- Đời sống một ngày một khá hơn, thêm nhiều người có điều kiện mua ô tô, nhưng thành phố thì còn ít bãi đỗ xe miễn phí. Nhu cầu đỗ ô tô lớn nên việc cho phép sử dụng một phần lòng đường để đỗ xe cũng hợp lý. Vấn đề là thực hiện thế nào để vừa đúng quy định, vừa hài hòa lợi ích các bên, em ạ. Thực tế không ít người đỗ xe từ sáng tới tối như cô bạn của em than thở ấy, coi đường phố như bãi để xe còn gì. Hay nhiều người lại đỗ xe kiểu chỉ cốt được việc mình, san sát nhau, chắn hết đường lên xuống vỉa hè, cản trở lối vào các hộ dân ở mặt đường; rồi đỗ xe tùy tiện nhưng không để lại số điện thoại liên lạc khiến bao nhiêu người khác khốn khổ. Từ bức xúc nhau trong chuyện đỗ xe, thực tế xảy ra nhiều việc hậu quả không hay đấy.

Chị Hòa cười:

- Theo em nghĩ, làm việc gì mà liên quan đến cộng đồng, người chung quanh cũng cần “vừa mắt ta, ra mắt người”, như các cụ vẫn dạy. Quy định cho phép dừng, đỗ xe nhưng cũng nên lựa cách đỗ sao cho ít ảnh hưởng tới người khác nhất. Hoặc cũng nên để lại số điện thoại trên xe để nếu có việc gì thì ai đó còn biết đường liên lạc. Có như vậy mới bảo đảm hài hòa, góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi đô thị được, anh nhỉ./.

Như Vân