(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Lê Văn Hồng
VIẾT Ở CÁT BÀ

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Trách nhiên nhiên tạo dốc Bèo
Trăm lần vượt biển trèo đèo hỡi em
Đôi ta chân cứng đá mềm
Đạp lên sóng nước, mà quên nhọc nhằn.
Ngước nhìn thấy dóc mà ngao ngán!
Lững thững lưng tôm tựa kéo cày
Mũi mồn vội vã tranh nhau thở
Tới đỉnh giả vờ, hóng gió Nam.
Sóng nước vo tròn sỏi đá
Tảo tần tôi phải đi xa
Đảo quê bao lần thay đổi
Bể dâu năm tháng thật là...
Chiều về đầy núi tràn sông
Không gian tĩnh lặng nhớ mong quê nhà
Nơi đây chưa phải là xa
Mà anh cảm thấy đã là mênh mông
Chiều đi còn lại bóng dêm
Gọi về kỷ nieẹm êm đềm ước ao
Anh tìm trong cả biển sao
Không gian bất tận xa cao vô cùng
Sáng ra để lại cho lòng
Nỗi niềm thương nhớ, vẫn mong vẫn chờ
Trưa về gặp lại trong mơ
Dừng chân đỉnh dốc thẫn thờ đợi em.
VỚI NÚI CÁT BÀ
Em thật là chung thủy
Lúc nào cũng bên anh
Tinh mơ đã thấy mặt
Xế bóng vẫn bên mình
Giận em nào có được
Tránh em, em chẳng xa
Ngày đêm em ấp ủ
Nhưng anh vẫn nhớ nhà
Anh và em hai ta
Vẫn như hình với bóng
Bởi tình đời lẽ sống
Đảo xa vẫn là nhà./.