Vẽ bức tranh “Hải Phòng thu về”
(HPĐT)- Bình dị, mộc mạc mà sâu lắng là cảm nhận của người đọc tập thơ “Hải Phòng thu về” của tác giả Huy Hồng, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Văn hóa doanh nhân Hải Phòng, thành viên Câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng. Tập thơ khẳng định thành công bước đầu của tác giả trên con đường lao động nghệ thuật say mê, nghiêm túc, đưa ông chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng vào tháng đầu tháng 3 mới đây.
.jpg)
Tác giả Huy Hồng (thứ tư, từ phải sang) tại lễ kết nạp hội viên mới Hội Nhà văn Hải Phòng.
Sau tập thơ đầu tay “Cây bàng lá đỏ” xuất bản năm 2020, tập thơ “Hải Phòng thu về” mới ra mắt của tác giả Huy Hồng tập hợp 60 bài thơ, chia làm 3 phần: “Quê hương”, “Thời quân ngũ”, “Thu vàng” và 8 ca khúc được các nhạc sĩ thành phố phổ nhạc. Tiêu đề các phần cho thấy tình yêu quê hương và tiếng lòng của Huy Hồng dành tặng thành phố mà ông ấp ủ từ thời trai trẻ, nhất là những năm tháng quân ngũ. Để rồi khi ở tuổi 60 giàu trải nghiệm và cảm xúc, tình cảm ấy thấm đẫm các trang thơ.
“Hải Phòng thu về” nhuần nhuyễn chất liệu thơ lục bát với bút pháp chân thực, tạo nên những bài thơ có sắc thái, cốt truyện cụ thể, rõ ràng và gợi được sự đồng cảm nơi người đọc. Trong “Hải Phòng thu về”, các bài thơ không xếp theo trình tự thời gian, nhưng vẫn thấy được dòng chảy cuộc đời qua các câu thơ: “Ngày xưa, người hẹn người thề/Cùng nhau lội ruộng bên đê cõng trời…/Chân trời tím lịm một màu/Rươi đầu con nước rầu rầu lặng trôi” (bài thơ “Con nước”).
Sinh ra ở mảnh đất Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo), tình đất, tình người nuôi dưỡng nên tâm hồn thơ Huy Hồng và ông trải lòng trên từng trang viết của mình. Quê hương là hình ảnh đầu tiên ông nghĩ đến với tình yêu nồng nàn, thể hiện qua cách viết mộc mạc. Đó là trong bài thơ “Mẹ phơi mùa vàng”, tác giả khắc khoải hình dáng mẹ già: “Vì đời tần tảo mưu sinh/Hương thơm gạo mới ấm tình mẹ tôi…/ Ngày mai con nhập ngũ rồi/Mang theo dáng mẹ đang phơi mùa vàng”. Hay cảm xúc e ấp tình đầu với cô láng giềng mang theo trong những năm tháng ở chiến trường: “Ra quân thắng khắp trận tiền/Tặng em gửi cả hai miền Trường Sơn” trong bài thơ “Gửi Trường Sơn cho em”. “Đọc và cảm nhận thơ Huy Hồng, những bài thơ ấy cứ xúc động trong nỗi niềm của bất cứ ai” - nhà thơ Thy Nguyên (Hội Nhà văn Hải Phòng) chia sẻ.
Thơ Huy Hồng không chỉ dừng lại ở những bài thơ nặng nghĩa, nặng tình với quê hương, mà còn là những ký ức đẹp về đồng đội, về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng đầy oai hùng, tự hào khi ông là người lính Lữ đoàn 203 Tăng thiết giáp, Quân đoàn 2 trong giai đoạn 1974-1977. Những ký ức ấy òa về trong các bài thơ “Lính xe tăng”, “Ký ức mùa Xuân đại thắng”, “Cánh võng A Sầu A Lưới”… Ông nhớ “Trường Sơn đông nắng còn hiền/Sang Tây mới biết nắng nghiền thịt da” nhưng vẫn hừng hực khí thế “Tiến nhanh thần tốc thọc sâu/Vui ngày giải phóng mở đầu mùa Xuân”. Tác giả Huy Hồng chia sẻ, thời kỳ đó cho ông nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể quên. Đó cũng là giai đoạn ông sáng tác nhiều bài thơ viết tay để động viên mình và đồng đội, tiếp thêm tinh thần lạc quan, chiến đấu và chiến thắng.
.jpg)
Tập thơ “Hải Phòng thu về” của tác giả Huy Hồng.
Tập thơ “Hải Phòng thu về” còn giàu tính nhạc, nên dễ chạm đến tâm hồn đồng điệu, tạo nên mối lương duyên giữ thơ và nhạc. Vì thế, nhiều bài thơ của tác giả Huy Hồng được các nhạc sĩ Duy Thái, Quốc Phòng, cố nhạc sĩ Nguyễn Kim… phổ nhạc thành ca khúc như: “Quê hương em”, “Lính đảo đón Xuân”, “Như những cô Tấm”, “Bên sông quê”, “Vịnh Lan Hạ”, “An Thắng yêu thương”… Nhạc sĩ Quốc Phòng (Hội Âm nhạc Hải Phòng) chia sẻ: “Huy Hồng có nhiều bài thơ, tiêu đề rất gần Hải Phòng, làm sáng thêm vẻ đẹp thành phố quê hương. Trong mỗi bài thơ, tính cách mộc mạc, giản dị nhưng ý tứ sâu sa, đầy ắp cảm xúc, hấp dẫn người đọc, người làm âm nhạc. Từ đó, tạo sự cộng hưởng nên những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, bay bổng, cuốn hút người nghe”.
Tuy nhiên, con đường chinh phục thơ ca không bao giờ có điểm dừng. Vì vậy, khi bình tác phẩm “Hải Phòng thu về”, nhà thơ Kim Chuông (Hội Nhà văn Việt Nam) nhận định, “Hải Phòng thu về” thể hiện rõ bước tiến của Huy Hồng so với tác phẩm đầu tay “Cây bàng lá đỏ”. Thơ vững hơn, chắc hơn, có hồn, có sắc. Dẫu chưa đậm nét, nhưng thấp thoáng đâu đó bóng hình mà người đọc cảm nhận, hình dung sau khi bài thơ khép lại. Nhưng thơ Huy Hồng cần sự bùng nổ, đốt cháy hơn nữa khi cái hay, cái mới đang là sự chạm tới ở cảm xúc”.
Hy vọng, với bước bật từ “Hải Phòng thu về” và khí thế của hội viên mới Hội Nhà văn Hải Phòng, nhà thơ Huy Hồng sẽ có thêm nguồn cảm hứng, sức sáng tạo mới, nhiều tác phẩm chất lượng cao./.