Báo Hải Phòng cuối tuần số 282 (bộ mới)
Báo Hải Phòng cuối tuần số 282 (bộ mới) phát hành thứ năm, ngày 7-4-2022 dành nhiều bài viết về công tác nâng cao trình độ, chuyên môn, cũng như bảo đảm đời sống người lao động của Công đoàn các cấp thành phố: “Khơi nguồn sáng tạo, bản lĩnh của người lao động”; “Tăng giờ làm thêm- phù hợp nhưng không lạm dụng”; “Nhân lên những cách làm hay”…

Mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” có bài viết “Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ”. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương phải báo cáo kết quả nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao. Song, trong quý 1-2022, chỉ có 1/51 đơn vị, sở, ngành, địa phương có báo cáo gửi về Văn phòng UBND thành phố. Để giữ tốc độ tăng trưởng cao, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022, việc chấn chỉnh, không để xảy ra “nợ đọng” công việc là điều hết sức cần thiết. Mục “Xóm “nét” tuần này” kể về một chàng trai là tài xế công nghệ dũng cảm giúp đỡ người dân tránh thiệt hại về người và tài sản.
Cũng trong số này, chuyên mục “Sắc màu nghệ thuật” tìm hiểu về sự nghiệp và cuộc đời của cố họa sĩ Edgar Degas (1834- 1917). Sinh ra và lớn lên ở Paris, ông có quãng thời gian dài ở nước Mỹ. Chính sự phóng đạt và những cảm nhận mới mẻ về miền đất hứa này tác động nhiều tới cảm xúc của Degas. Trong “gia tài” quý báu các tác phẩm mà ông để lại, nổi bật hơn cả là các bức tranh với đề tài vũ công ba lê. Tác phẩm “Niềm vui cuối ngày” trong mục “360o ảnh” lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới người xem khi bắt trọn khoảnh khắc vui mừng của người dân câu được con cá lớn ven sông Tam Bạc. Bức ảnh được nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng sử dụng nghệ thuật lia ống kính hướng lên trên, khiến nụ cười rạng rỡ của người câu và thành phẩm “thu hoạch” được nổi bật trong ánh chiều tà cuối tháng 3. Đó là một niềm vui giản đơn nhưng ý nghĩa giữa nhịp sống gấp gáp đời thường.
Báo Hải Phòng cuối tuần phát hành rộng rãi trong hệ thống bưu điện và các đại lý. Giá bìa 4.800 đồng/quyển./.