Giáo dục con trẻ hướng về nguồn cội

Như Vân 10/04/2022 13:49

(HPĐT)- Nghe đứa cháu nội òa khóc trên tầng, ông Hợp hỏi vọng lên:

- Làm sao mà thằng bé khóc lóc ầm ĩ lên thế?

Anh Minh, con trai ông Hợp đi xuống, từ tốn đáp:

- Cháu nó đòi ra biển chơi, nhưng vợ chồng con bảo cuối tuần này cả nhà về quê thăm các ông bà, các bác, nó không được như ý nên hờn dỗi thôi.

- Mấy tháng nữa cháu vào lớp 1 rồi, bắt đầu học hành vất vả, có chiều nó một chút cũng được chứ sao! Nó thích ra biển thì nhân dịp nghỉ lễ đấy, anh chị cho nó ra Cát Bà chơi.

- Ôi, đi Cát Bà ngày lễ thì đông lắm bố ơi! Báo chí đăng rầm rầm là chưa tới ngày nghỉ mà mấy khu du lịch biển ở Hải Phòng mình đông nghịt người kia kìa, mình đi chỉ chốc lát lại vất vả, mệt mỏi ra. Chúng con tính giờ dịch COVID-19 được kiểm soát rồi, mai vợ chồng con đưa ông bà về thăm quê, tiện cho cháu nó biết quê biết quán, biết người thân, họ hàng nhà mình nữa ạ. Còn đi chơi, tắm biển để vào hè thoải mái, còn nhiều dịp lắm. Mà ông bà đừng chiều cháu quá, đòi gì được nấy cũng không tốt đâu.

- Nhà mới có mỗi đứa cháu nên ông bà cưng, hay bị anh chị phê bình, xin rút kinh nghiệm. Nhưng vợ chồng con tính vậy đúng lắm. Cho cháu nó về để biết quê hương, nguồn cội, lại vào đúng dịp giỗ Tổ là chuẩn rồi.

- Vâng, ban đầu định cả nhà mình đi Đền Hùng, nhưng mà dịp Giỗ Tổ này chắc đông lắm, bù lại 2 năm vừa rồi việc hành hương thăm viếng của bà con bị trở ngại do dịch dã. Nhưng e cháu nó còn nhỏ, đi xa lại đông đúc quá ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa.

- Phải rồi, muốn giáo dục con hướng về nguồn cội, hiểu rõ truyền thống để phát huy tốt cũng cần cách làm bài bản. Cháu nó còn bé, nhà mình chưa có điều kiện về được khu di tích Đền Hùng, thì dẫn về thăm quê cũng là một cách để hướng trẻ biết nghĩ về quê hương, ông bà tiên tổ. Với trẻ thì cứ cái gì gần gũi, thực tế, sẽ ngấm vào đầu dễ hơn.

Rồi ông Hợp cười:

- Trẻ nhỏ giờ đáo để thật. Như con ngày tầm tuổi cháu nó bây giờ thì chả bao giờ biết đòi hỏi, bố mẹ thảng hoặc rảnh rỗi, có cho đi đâu chơi là hồ hởi, phấn khởi lắm, đi ngay chứ làm sao dám yêu cầu, đòi hỏi đi chỗ nọ, chỗ kia theo ý thích. Đất nước, thành phố ngày một phát triển, đời sống ngày càng được cải thiện, trẻ con bây giờ có điều kiện sinh hoạt, học hành tốt hơn nhiều lắm. Mừng thật, nhưng cũng có chỗ lo con ạ. Đúng là phải nghĩ cách dạy bảo con sao cho đúng, cho hiệu quả. Mà giờ trẻ con có quá nhiều mối quan tâm, quá nhiều niềm vui, sở thích, nên gia đình, bố mẹ cũng phải khéo léo để định hướng, giáo dục con em mình cách sống, cách suy nghĩ sao cho hợp đạo lý. Với dân tộc mình, “uống nước, nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống tốt đẹp, các thế hệ phải tiếp nối và dạy dỗ con cháu mình tiếp tục duy trì, phát huy. Thế để ông bảo bà chuẩn bị để mai cả nhà mình sẽ về thăm quê nhé, rồi còn gọi điện về báo với mọi người trong quê nữa.

Anh Minh vui vẻ:

- Vâng, giờ con đi đặt xe đây. Chắc chắn mọi người ở quê biết tin này sẽ vui lắm cho mà xem.

Như Vân